- Đố ông biết được hai vị đó làm nghề gì?
- Ai mà biết được.
- Nhìn dáng đi của họ là tôi có thể đoán được đấy!
- ...?
- Ông đi trước có dáng đi giật giật chắc làm ở ngành xăng dầu, còn ông đi sau trông dáng liêu xiêu như sắp đổ có lẽ kinh doanh bất động sản.
- ?!
Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)
Thành ngữ
● Nhảy múa như giá xăng; lạnh băng như giá bất động sản!
● Mập mờ như giá vàng; dềnh dàng như xăng giảm giá!
● Ồn ào như “động thổ”; khốn khổ như qui hoạch treo!
● Đỏ như son, ngon như “hoa hồng”!
● Tù mù như tiền đền bù!
THẠCH THỊ XÔNG PHA (Sóc Trăng)
● Sẩy quan còn lính, sẩy tính ngồi tù.
● Ruộng mẫu bề bề không bằng cái lề sân golf.
HỌC VĂN
- Bệnh thành tích là loại bệnh được nhân bản.
- Khi khen đâu cũng thấy trách nhiệm, khi có khuyết điểm không tìm thấy trách nhiệm ở đâu.
- Tập thể là có hình hài to lớn, nhưng khi có lỗi, tập thể lại là vô hình: “lỗi tập thể”.
- Nghiệm thu không phải là đơn vị thẩm định đo lường, mà là đơn vị khó lường.
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận