Nhiều vụ cướp giật tài sản của khách nước ngoài

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TT - Gần đây, nhiều bạn đọc phản ảnh về nạn cướp giật tài sản của người nước ngoài trên các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM.

85dRa3Wx.jpgPhóng to

Hai đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường bị bắt khi “ăn hàng” trên đường Mạc Đĩnh Chi, Q.1 (TP.HCM) - Ảnh: H.KHƯƠNG

Đại tá Mai Văn Tấn - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP - cho biết nạn cướp giật tài sản của người nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an Q.1 lập kế hoạch “đánh” mạnh vào loại tội phạm này. Những ngày qua, lực lượng trinh sát đội đặc nhiệm, chống cướp giật “rải” quân trên các tuyến đường trung tâm TP để phát hiện, ngăn chặn, truy bắt các đối tượng cướp giật.

Theo số liệu của Công an TP, từ sau Tết Nguyên đán đến nay trên địa bàn TP xảy ra 85 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 10 vụ nhằm vào người nước ngoài. Các đối tượng cướp giật thường chở nhau trên xe máy đảo quanh khu vực “phố Tây” Phạm Ngũ Lão và các tuyến đường: Mạc Thị Bưởi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng... để đeo bám người nước ngoài. Khi phát hiện “con mồi” có mang theo túi xách, máy chụp hình, máy quay phim, nữ trang..., các đối tượng này chờ thời điểm thuận lợi áp sát khống chế, giật tài sản rồi bỏ chạy.

Ngày 10-3, báo Tuổi Trẻ đăng bài “Tự ý ngăn đường thu phí” phản ánh xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) để cho các ấp tự ngăn đường thu phí. Cùng ngày, ông Trần Văn Giàu - chủ tịch UBND xã Bình Mỹ - đã thừa nhận việc thu phí như Tuổi Trẻ phản ánh là sai quy định.

Ông Lê Minh Tấn, chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cũng cho biết huyện đã kiểm tra vụ việc và yêu cầu xã Bình Mỹ dừng thu phí. Theo ông Tấn, huyện đồng ý với kiến nghị của người dân là chỉ cho phép các xe có trọng tải dưới 5 tấn lưu thông để tránh hư hại đường giao thông nông thôn. Sắp tới huyện sẽ cấp kinh phí để sửa chữa những con đường đang xuống cấp.

* Tủ điện mất nắp, lòi dây đồng ra ngoài. “Trước nhà 362 Lý Thái Tổ, P.1, Q.3 (TP.HCM) có một tủ điện bị bung nắp. Dây dẫn điện từ tủ này xuống cống ngầm đã bị cắt và lòi lõi đồng ra ngoài trông rất nguy hiểm (ảnh)” - một bạn đọc báo tin sáng 10-3.

4bQrklot.jpgPhóng to
Ảnh: M.Trường

Tủ cáp điện nói trên của Công ty Chiếu sáng công cộng TP. Một thợ sửa xe gần đó cho biết tối 9-3 kẻ gian đã mở nắp tủ và cắt trộm khoảng 1m dây đồng dẫn từ tủ điện xuống. Sau khi được báo tin, đại diện Công ty Chiếu sáng công cộng TP cho biết lõi đồng lòi ra có khả năng mang điện và cảnh báo mọi người không nên lại gần tủ điện. Ngay trong ngày 10-3, đơn vị này đã cho người khắc phục sự cố. (Mậu Trường)

* Nước cống tràn lên đường trước nhà 177 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú (TP.HCM) từ ba tháng nay - một bạn đọc phản ảnh.

Đến nơi, chúng tôi thấy mặt đường được nâng cao bít ngay miệng cống khiến cống không có chỗ thông thoát, nước từ các khe hở chảy tràn lên mặt đường, bốc mùi hôi. Người dân sống gần khu vực cho biết tình trạng này xảy ra từ trước Tết Nguyên đán đến nay. (BÍCH TRÂN)

* Khúc cua “tử thần” gần Trường tiểu học Tân Đông Hiệp và Nhà thiếu nhi huyện Dĩ An, trên địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương) thường xảy ra tai nạn - một bạn đọc phản ảnh.

r6aASVVY.jpgPhóng to
Ảnh: Uyên Thư

Có mặt tại “điểm đen” nói trên, chúng tôi thấy khúc cua đường hẹp này tạo thành gờ lớn (ảnh), ở lòng đường có một “ổ gà” sâu. Chị Nguyễn Thị Liêm, nhà ở cạnh khúc cua, cho biết từ tết đến nay đã có hơn mười vụ tai nạn xảy ra ở khúc cua này. (Uyên Thư)

* Không gửi xe cũng phải đóng tiền. Nhiều bạn đọc có con học tại Trường mầm non Bông Sen (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) phản ảnh từ năm 2010 đến nay bị nhà trường bắt đóng tiền giữ xe máy mỗi tháng 20.000 đồng mặc dù không gửi xe ở bãi xe của trường. Theo một số phụ huynh, họ không gửi xe trong sân trường do nơi giữ xe quá chật, ra vào rất khó khăn. Ngoài ra cũng có nhiều người nhà ở gần trường chỉ đi bộ để đưa đón con.

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc giữ xe trong sân trường do ban liên lạc phụ huynh học sinh đề nghị. Thay vì mỗi ngày phụ huynh phải trả phí giữ xe 2.000 đồng/hai lượt đưa và đón trẻ, nhà trường chỉ thu 20.000 đồng/tháng. Có nhiều phụ huynh đóng tiền nhưng không gửi xe vào bãi mà để ngoài đường gây mất trật tự an toàn giao thông. “Những trường hợp đi bộ hoặc đi ôtô..., không có nhu cầu gửi xe thì làm đơn gửi ban giám hiệu nhà trường giải quyết” - bà Ngọc nói. (NGỌC HẬU)

* Không khám bệnh được do tên trên thẻ bảo hiểm y tế khác tên trên CMND. Cụ Huỳnh Giao (84 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ảnh. Theo cụ Giao, tên trên giấy CMND của cụ là Huỳnh Giao (tên do cha mẹ đặt). Thời trai trẻ khi đi theo cách mạng, cụ đổi tên là Huỳnh Hữu để hoạt động và sau này giấy tờ hồ sơ hưu trí đều mang tên Huỳnh Hữu, thẻ BHYT của cụ theo đó cũng mang tên Huỳnh Hữu. Khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cụ xuất trình thẻ BHYT và CMND với hai tên khác nhau nên không được khám. Sau đó cụ xuất trình thẻ hưu trí có ảnh với tên Huỳnh Hữu, nhân viên bệnh viện vẫn không đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, cho biết căn cứ cấp thẻ BHYT cho cán bộ hưu trí là theo hồ sơ hưu trí nên thẻ BHYT của cụ ông nói trên có tên Huỳnh Hữu, không thể sửa tên trên thẻ BHYT là Huỳnh Giao được. Theo bà Phương, khi đi khám bệnh, bệnh nhân chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu (có thể là thẻ hưu trí, bằng lái xe...) chứ không nhất thiết phải là CMND. Đại diện Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cũng cho biết bệnh viện không có quy định bắt buộc bệnh nhân phải xuất trình giấy CMND, có thể do nhân viên phòng khám chưa nắm rõ để giải thích với bệnh nhân nên gây hiểu lầm. (T.Lũy)

* Nhà xưởng bị bỏ hoang 20 năm. Bạn đọc Mai Văn Hòa phản ảnh: “Xưởng cơ khí 30-4 trên đường Ngô Quyền, TP Rạch Giá (Kiên Giang) có diện tích hơn 2.150m2, bị bỏ hoang khoảng 20 năm nay. Cách Xưởng cơ khí 30-4 chừng 50m, một kho chứa bia rượu có diện tích 2.569m2 cũng bị bỏ hoang (ảnh).

m2269i0Z.jpgPhóng to
Ảnh: T.Thái

Ông Trương Văn Kết, trưởng Phòng TN-MT TP Rạch Giá, cho biết hai khu đất bỏ hoang nói trên UBND tỉnh đã có chủ trương thu hồi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng khó khăn về nhà ở. (TẤN THÁI)

HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất