![]() |
Chị Hiền, chị Phương (từ trái sang) kể lại sự việc tại trụ sở báo Tiền phong - Ảnh: N.P.C |
Sống vạ vật nơi đất khách
“Thông qua môi giới, chúng tôi được đi Ma Cao làm việc. Nhưng khi sang Ma Cao, chẳng ai nhận được một việc làm tử tế. Chán nản, chúng tôi xin về nước thì bị đe doạ…”, chị Phạm Thị Phương, 39 tuổi (xã Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An) bức xúc kể lại với PV khi về tới Việt Nam.
Chị Phương cho biết cùng đi Ma Cao có chị Trần Thị Nga 30 tuổi (thị trấn Hà Trung, Thanh Hoá); chị Dương Thị Hiền, 36 tuổi (xã Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); chị Lê Thị Huyền, 39 tuổi (Quảng Xương, Thanh Hoá) và một số người khác.
Trước khi đi, mỗi người phải đóng cho Cty môi giới 1.000 USD, tiền học, tiền làm visa và mang theo người khi xuất cảnh 400 USD (tổng cộng phải nộp Cty và người môi giới tại Ma Cao khoảng 27 triệu đồng/người). Được biết, sau hơn 20 ngày được học tiếng, các lao động trên được làm visa sang Ma Cao làm việc.
“Bọn tôi được Cty dẫn ra bến xe Mỹ Đình, đi thẳng xuống cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi sang Quảng Châu. Từ Quảng Châu, chúng tôi tiếp tục được đưa lên ô tô đi Chu Hải. Tại Chu Hải, chúng tôi nhập cảnh vào Ma Cao. Khi vào Ma Cao, lại có người môi giới cho lên xe buýt. Trước khi lên xe buýt chúng tôi bị thu hết số tiền mang theo (400 USD)".
Theo chị Phương, người môi giới tiến hành thu tiền của các lao động có tên là Hoa (quê ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình).
Sau khi đến Ma Cao, số lao động kể trên được cho vào sống tập trung tại một ngôi nhà tồi tàn, dột nát. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong ngôi nhà này. Vì lạ lẫm, nhiều người không dám ra ngoài.
Sau vài ngày, các lao động này được dẫn đi tìm chủ sử dụng lao động. “Nói là đi tìm chủ lao động nhưng thực chất họ chỉ dẫn đi linh tinh, mục đích là để kiếm tiền hoa hồng. Sau nhiều ngày như thế, chúng tôi vẫn không tìm được việc làm”, chị Phương cho biết.
Có biểu hiện ép người lao động bán dâm
Được biết trong số các lao động sang Ma Cao, chị Trần Thị Nga là người đầu tiên được Hoa dẫn đến giới thiệu với một ông chủ. Công việc chị Nga được giao là trong một tháng, 5 lần đến quét dọn, lau chùi nhà cửa và phải quan hệ tình dục với ông chủ (khi có yêu cầu). Thấy yêu cầu quá đáng, những lao động khác đã khuyên chị Nga không nên nhận lời. Sau đó, chị Nga tiếp tục được Hoa dẫn đến giới thiệu với một vị bác sĩ.
“Vừa bước vào phòng, ông bác sĩ lôi ngay máy ảnh ra chụp và nói tôi có hình thức ưa nhìn. Khi ra khỏi phòng, tôi gặp hai người Việt Nam. Họ nói với tôi phải cẩn thận không sẽ bị ông bác sĩ lừa và cho biết nếu nhận lời, sau vài ngày đến làm việc, ông ấy sẽ bắt vào phòng kín để khám… phụ khoa”, chị Nga kể lại. Vì không chấp nhận những việc làm kể trên nên chuỗi ngày sau đó chị Nga phải sống khốn khổ, không việc làm, không tiền.
Theo chị Phương, người môi giới (tên là Hoa kể trên) rất dữ dằn; suốt ngày quát nạt lao động. “Vì nghĩ đã bị lừa, tôi lục lấy bản hợp đồng đã ký với Cty ở Việt Nam, liền bị Hoa chửi mắng và dọa đánh”, chị Phương nói. "Sau những ngày sống vạ vật nơi đất khách, không tiền, không việc làm, bị rủ rê đi bán dâm, chúng tôi đã bàn nhau tìm cách trốn về nước".
Sau khi về đến Việt Nam, các lao động kể trên liền đến ngay trụ sở Cty để phản ánh việc mình bị lừa với ông Lê Minh Triều và bà Nguyễn Thị Thanh Hương (thuộc Cty Vinagimex (trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam), trụ sở tại số 9, khu C-X3, Ngõ 4, phố Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) để đòi lại tiền đã nộp cho Cty. Hai đại diện của Cty kể trên đã quát mắng và bảo người lao động vi phạm hợp đồng. Sau khi bị người lao động dọa sẽ kiện, bà Hương đã trả lại 500 USD. Sau đó, bà tiếp tục trả 400 USD và đến nay vẫn còn thiếu 100 USD.
Các lao động bị lừa trên cho biết đa số lao động Việt Nam làm việc tại Ma Cao rất vất vả. Cứ 100 người thì may ra có khoảng mươi, mười lăm người gặp được ông chủ tử tế. Số còn lại đều phải làm việc lặt vặt, thời vụ, không bảo hiểm, không được bảo vệ. Hơn nữa, lao động Việt Nam đi Ma Cao đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ai cũng phải vay tiền ngân hàng với lãi suất cao nên rất sợ phải về nước. Chính vì tâm lý đó nên dẫu bị chủ sử dụng lao động ngược đãi, nhiều lao động cũng không dám về nước; nếu muốn về thì cũng phải kiếm đủ tiền để về trả nợ cho ngân hàng.
Ngày 16-4, trao đổi với PV Tiền phong, một cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) cho biết: Thị trường Ma Cao đang trong thời gian thí điểm. Hiện chỉ có hai Cty được thí điểm đưa lao động sang Ma Cao làm việc (gồm Cty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại - Sona, tại Hà Nội và Cty TNHH Thuận Thảo, tại TP.HCM).
Hiện Phòng Thanh tra của Cục cũng đang tiến hành kiểm tra một số Cty có đơn phản ánh của người lao động. Nếu có trường hợp người lao động bị lừa như báo phản ánh, chắc chắn Cục sẽ tiến hành kiểm tra ngay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận