18/09/2005 10:23 GMT+7

Nhiều học sinh trốn học để đắm mình vào thế giới ảo

VĂN TIẾN BẰNG
VĂN TIẾN BẰNG

TTO - Tôi gõ những dòng này gửi đến Tuổi Trẻ từ "tâm bão" game ở quán Internet gần một trường trung học cơ sở. Quán có 30 máy, chỉ một vài người lướt web, đọc tin. "Chat" cũng không còn thịnh hành. Tuyệt đại đa số là đang say sưa với trò chơi Võ lâm truyền kỳ (VLTK). Trong số đó có không ít game thủ đang vận trên người những bộ đồng phục trắng. Nam có, nữ có.

* Diễn đàn: bạn nghĩ gì về cơn bão" game online?

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ sáng. Như vậy các em đã trốn học để được đắm mình vào một thế giới ảo. Tôi hỏi một game thủ đang "thất nghiệp" vì hết máy cách vào chơi trò MU. Em nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao bây giờ chú còn chơi trò đó. Cũ lắm rồi. Để cháu "dạy" chú chơi VLTK". Nhìn các động tác thuần thục của em, tôi nghĩ em đã phải mất rất nhiều thời gian cho trò chơi này. Người chủ quán cho biết, có những người chơi liên tục từ 7 giờ sáng đến tận chiều tối. Nhiều học sinh bỏ học hàng tuần. Để phục vụ các "hiệp khách", quán đã phải mở thêm dịch vụ nước uống, đồ ăn nhanh... Dừng nói chuyện với tôi, chủ quán bấm điện thoại dịch vụ cho một game thủ. "Bố đến đón con ở cổng trường nhé. Con tan học rồi"!

Game online giúp tôi hiểu rõ con mình hơn

Xin chào tất cả các game thủ, các bậc phu huynh. Qua nhiều bài báo có viết về thế giới ảo, đa phần các bậc phu huynh đều cho rằng chơi game như thế không có lợi gì mà ngược lại. Là một chủ tiệm kinh doanh Internet, trước đây tôi và gia đình tôi đều không biết chơi game. Nhưng từ khi VLTK xuất hiện thì tôi và cả nhà đều tham gia rất tích cực và vui vẻ.

Cả nhà tôi khi rảnh lại bàn game, bàn về những chiến công của mình. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi trở thành con nghiện, chúng tôi thống nhất với nhau thời điểm chơi hợp lý. Từ đó tôi hiểu rõ con mình hơn, hễ về đến nhà thì bé lại tíu tít với mẹ, không như trước đây mỗi người một thế giới riêng. Tôi thầm cảm ơn game online đã đưa gia đình tôi đến gần nhau hơn. Tại sao các bậc phụ huynh lại không thử chơi game online cùng con mình xem sao? Có thể qua đó chúng ta hiểu rõ con mình hơn. Đó là sự chia sẻ.

Nên quản lý giờ giấc các điểm dịch vụ game

Quan sát nhiều điểm kinh doanh dịch vụ game online chung, có thể thấy rằng rất nhiều điểm tổ chức cho khách hàng chơi qua đêm. Hiện nay cũng đã có nhiều dịch vụ giải trí bị yêu cầu phải đóng cửa sau 12g hoặc 1g sáng. Nên chăng ban hành một quy định tương tự như vậy đối với loại hình kinh doanh này. Điều này sẽ góp phần giảm đáng kể những cuộc "luyện chưởng" suốt đêm ngày bất chấp thời gian, tiền bạc.

Tâm sự của một tay chơi game "điên cuồng"

Tôi ở trọ gần trường ĐH. Ngày xưa tôi cũng đã từng là 1 tay chơi game "điên cuồng". Gọi là điên cuồng vì tôi online ít nhất 12g/ngày và máy thì lúc nào cũng 24/24. Mỗi tháng tiền Internet cho việc chơi game hơn 2 triệu đồng, một số tiền không nhỏ. Rất may hiện nay tôi đã bỏ được game online, dù rằng bạn bè tôi lúc nào cũng rủ rê và họ sẵn sàng cho tôi 1 account trong VLTK với cấp bậc 70+, để có được cấp bậc này phải mất thời gian chơi rất lâu.

Theo tôi, tốt nhất đừng nên chơi game online: tốn tiền, tổn hại sức khỏe, ảnh hưởng học hành, việc làm... Tôi cũng có rất nhiều bạn đang chơi game này đã bỏ học, người thì bỏ làm để chơi game. Và số tiền họ bỏ ra cho việc chơi game không nhỏ: ngoài khoản tiền net hàng tháng còn phải trả thêm tiền cho phí online chơi game, tiền mua đồ trong game.

Tôi mong rằng nếu bạn nào thích chơi game online hãy chơi cho đúng giờ đúng giấc, và nên lựa chọn những game nào bổ ích để chơi thì tốt hơn. Nhưng tốt nhất tôi cũng mong bạn nào đang chơi game online thì nên hạn chế lại, kẻo lúc hối hận sẽ không kịp.

VĂN TIẾN BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất