Phóng to |
| Xe dừng trên quốc lộ 1A để đón khách ở bến “cóc” cầu Dài, TP Đồng Hới (Quảng Bình) - Ảnh: L.GIANG |
Thực tế cho thấy từ xã Sen Thủy (Lệ Thủy) đến quá ngã ba Quảng Thọ - Ba Đồn (Quảng Trạch) có cả trăm điểm bán vé xe khách và mỗi điểm này là một bến “cóc” đón trả khách. Trên đường Lý Thường Kiệt và Quang Trung (hai đoạn đường trên tuyến quốc lộ 1A) qua TP Đồng Hới có đến hơn 20 điểm bán vé xe khách. Hằng đêm từ 19g-22g, đoạn đường này nhốn nháo, ầm ĩ vì xe đón trả khách. Tại ngã ba Quảng Thọ, chỉ khoảng 100m trên quốc lộ 1A có đến 11 điểm bán vé xe đi Hà Nội, TP.HCM...
Theo Trung tâm quản lý bến xe Quảng Bình, hiện chỉ có 10 đầu xe khách đăng ký hoạt động tuyến Đồng Hới - Hà Nội hoặc Đồng Hới - TP.HCM, Đà Nẵng..., nhưng hằng ngày có gần 100 xe xuất phát từ Đồng Hới đến hai thành phố trên và các địa phương khác như Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng... Tất cả xe không đăng ký tuyến cố định đều hoạt động ở các bến “cóc”.
|
Ngày 9-3, một bạn đọc phản ảnh: “Con tôi là sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng. Vừa qua do đóng học phí trễ, cháu bị nhà trường phạt lao động công ích bốn buổi. Ngoài ra, trường này còn phạt lao động tạp vụ đối với những sinh viên nói chuyện, chơi game trong lớp”. Theo ThS Trịnh Minh Huyền - phó hiệu trưởng nhà trường, trường có quy định phạt lao động công ích những sinh viên đóng học phí trễ để sinh viên có trách nhiệm hơn với việc học của mình. Bà Huyền cho biết: “Học kỳ vừa qua, đã hết thời hạn đóng học phí nhưng cả trường còn 400 sinh viên chưa đóng. Theo quy định của trường, số sinh viên này không được dự thi kết thúc môn học và bị buộc thôi học. Trường đã linh động cho sinh viên đóng học phí chậm hơn thời hạn kèm hình phạt phải quét lớp, lau kính thay vì phạt tiền như một số sinh viên đề nghị”. Ngoài ra, bà Huyền cũng cho biết trường có quy định phạt lao động với những sinh viên nói chuyện, chơi game trong lớp. * Ông Ngũ Duy Anh, vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên Bộ GD-ĐT, cho biết bộ không có quy định chung về chế tài đối với học sinh, sinh viên chậm nộp hoặc không nộp học phí mà do các trường chủ động đề ra biện pháp giải quyết. Tuy nhiên, khi đưa ra các biện pháp chế tài đối với học sinh, sinh viên, các trường phải rất thận trọng. Nếu vì những lý do bất khả kháng khiến học sinh, sinh viên chậm nộp học phí thì không nên áp dụng các biện pháp chế tài, kể cả hình thức lao động công ích. “Từ tháng 12-2010 đến nay, đường Hồ Chí Minh (đường N2) đi qua địa bàn huyện Cao Lãnh và Tháp Mười (Đồng Tháp) đã dừng thi công nhiều đoạn và chưa thảm nhựa khiến đường đầy bụi, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân” - nhiều bạn đọc phản ảnh.
Đi trên tuyến đường N2 khu vực huyện Tháp Mười, chúng tôi thấy đường bị bụi bao trùm như sương mù (ảnh), người đi đường không thể thở nổi mỗi khi có ôtô chạy qua. Ông Nguyễn Văn Cống, giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, xác nhận đường N2 mù bụi từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Ban an toàn giao thông tỉnh đã có văn bản kiến nghị ban quản lý dự án đường này yêu cầu nhà thầu thi công tưới nước để giảm bụi. Cũng theo ông Cống, Bộ Giao thông vận tải đang bố trí vốn để khởi động lại dự án trong thời gian sớm nhất. Nhiều bạn đọc ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) báo tin: Công ty TNHH Hoàn Cầu tự ý san ủi, phá hủy cây trồng lâu năm của dân để làm đường đi, đồng thời dựng một trạm bảo vệ mạo danh hạt kiểm lâm tại núi Hòn Rớ. Ông Nguyễn Văn Hưởng - chủ tịch UBND xã Phước Đồng - cho biết trạm bảo vệ nói trên Công ty Hoàn Cầu xây dựng giúp UBND xã nhằm bảo vệ rừng. Đất dựng trạm bảo vệ rừng và mở đường đi là đất dự phòng phát triển lâm nghiệp của tỉnh Khánh Hòa giao cho xã quản lý, không phải đất của dân. Việc Công ty Hoàn Cầu tự ý san ủi đất, mở lối đi là trái phép, xã đã lập biên bản và trình UBND TP Nha Trang để có hướng xử lý.
“Trên đại lộ Đông - Tây đoạn qua P.6, Q.8 (TP.HCM) nước chảy tràn lên mặt đường. Đi qua khu vực này cứ nghe tiếng nước chảy róc rách” - một bạn đọc báo tin sáng 9-3. Đến nơi chúng tôi thấy tại khu vực trước công trình Carina, nhiều đoạn nắp cống thoát nước bị bể, nước tràn lên đường (ảnh). Đại diện Phòng Quản lý đô thị Q.8 cho biết sẽ phối hợp cùng chủ đầu tư công trình Carina xem xét và nhanh chóng khắc phục sự cố trên. Một số bạn đọc là sinh viên Trường cao đẳng Tài chính - hải quan (TP.HCM) phản ảnh nhà trường không mở lớp học lại cho những sinh viên thi trượt khiến nhiều sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp trong tháng 7-2011. TS Lê Trung Đạo, trưởng phòng quản lý đào tạo nhà trường, cho biết theo quy định, sinh viên thi chưa đạt lần thứ nhất ở kỳ thi kết thúc môn học sẽ thi lại lần thứ hai, thi lần thứ hai vẫn chưa đạt phải đăng ký học lại môn học đó với sinh viên khóa sau. Việc học lại này phụ thuộc vào lịch học của khóa sau. Ngoài ra, trường còn mở lớp học lại cho sinh viên trong dịp hè (sinh viên có thể thi tốt nghiệp đợt hai vào khoảng tháng 10-2011).
“Trước nhà 213 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp (TP.HCM) có một nắp cống (ảnh) phát ra tiếng động rất lớn mỗi khi xe tải, xe buýt chạy qua khiến người dân ở gần đường không thể ngủ được” - bạn đọc tên Hùng phản ảnh. Ông Nguyễn Thiên Lâm Tuấn, nhân viên kỹ thuật Công ty Điện thoại Tây TP, hứa sẽ kiểm tra và xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận