Phóng to |
| Các ca sĩ trong top 10 tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2008 - Ảnh: T.T.D. |
Bước sang năm thứ 11 đầy gian khó, Làn sóng xanh (LSX) vẫn là bảng xếp hạng âm nhạc phản ánh tương đối đúng nhất đời sống âm nhạc của VN trong một năm…
Những đề cử... chưa thuyết phục
|
* Top 10 ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường, Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Hồ Quỳnh Hương, Tuấn Hưng, Đoan Trang, Lê Hiếu * Top 10 nhạc sĩ: Võ Thiện Thanh, Minh Thư, Lưu Thiên Hương, Nguyễn Hồng Thuận, Hồ Hoài Anh, Huy Tuấn, Vũ Quốc Bình, Nguyễn Hải Phong, Lương Bằng Quang, Minh Khang * Nam - nữ ca sĩ triển vọng: Hoàng Hải, Trà My * Nam ca sĩ của năm: Đàm Vĩnh Hưng * Phòng thu: Viết Tân * Nhạc sĩ hòa âm: Bảo Lư. |
Trước khi ban tổ chức của LSX (Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM) công bố danh sách ứng cử viên cho LSX năm nay thì Đan Trường - ca sĩ nhiều năm liền đoạt giải thưởng LSX - đã lên tiếng xin thôi không “chiến đấu” ở giải năm nay để “dành cơ hội cho những giọng ca trẻ”.
Nhìn vào bảng xếp hạng hằng tháng của LSX 2008 quả là có nhiều gương mặt trẻ thật: Lương Bích Hữu, Bằng Cường, Bảo Thy, Cẩm Tú, Minh Hằng, Phạm Khánh Hưng, Phương Linh, Thảo Trang, Thủy Tiên, Minh Thư, Tim, Thiên Đăng, Trà My, Thùy Chi, Tuấn Anh, Phương Vy… Và số lượng giọng ca trẻ với dòng nhạc đeo đuổi chủ yếu là teen-pop này gần như lấn át những “cây đa cây đề” bấy lâu của LSX như: Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Thanh Thảo… Vậy nên không ít người theo dõi LSX cứ thấp thỏm âu lo không khéo LSX sẽ trở thành bảng xếp hạng “Làn sóng teen”.
Không chỉ e ngại LSX ngày càng co cụm trong giới trẻ thích “nhạc teen”, giới chuyên môn còn đau đầu khi phát hiện LSX 2008 thiếu hụt nghiêm trọng ứng cử viên xứng đáng cho các hạng mục sẽ được trao giải (chẳng bù với những năm trước, danh sách này luôn dài dằng dặc) - đặc biệt là hai hạng mục nam - nữ ca sĩ triển vọng và nam - nữ ca sĩ của năm.
Với nam - nữ ca sĩ triển vọng (giải do phóng viên văn hóa văn nghệ các báo bình chọn dựa trên số đề cử từ thính giả nghe đài), chỉ có hai lựa chọn cho giải nam ca sĩ triển vọng là Hoàng Hải và Khánh Phương; và bốn lựa chọn cho giải nữ ca sĩ triển vọng là Phương Vy, Thảo Trang, Trà My và Bảo Thy. Đáng nói hơn, cả sáu gương mặt được đề cử trên đều không thật sự thuyết phục các phóng viên. Các hoạt động âm nhạc trong năm của họ thật sự chưa ấn tượng để được nhận giải “triển vọng”.
Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng tìm mãi không ra nhân vật nào xứng đáng với “nữ ca sĩ của năm” nên cuối cùng chỉ có Đàm Vĩnh Hưng lẻ loi trên bục nhận thưởng “nam ca sĩ của năm” với bốn album, hai live show, một tour diễn cho sinh viên trong năm qua. Và giải nhóm nhạc được yêu thích nhất LSX 2008 cũng chẳng tìm được chủ nhân.
Thiếu tự tin với chính mình?
LSX 2008 đã gạt ra được những ca khúc “nhạt nhẽo” hay “rẻ tiền”, tuy nhiên không thể nhận định những ca khúc làm nên danh tiếng cho các ca sĩ, nhạc sĩ trong LSX lần 11 này là những tuyệt khúc. Sẽ rất đau lòng khi phải nói âm nhạc - yếu tố đầu tiên để kéo mọi người đến với LSX - đã không còn là thế mạnh trong lễ trao giải lần này. Ban tổ chức không còn đủ tự tin với một lễ trao giải liên tục “hớp hồn” khán thính giả bằng những tuyệt phẩm cùng những giọng ca vàng. Thay vào đó, MC phải “giao đãi” nhiều hơn với các tiết mục, trao quà, cảm ơn, giao lưu và… bán đấu giá vật dụng cá nhân của ca sĩ để gây quỹ từ thiện như bao chương trình khác (đêm trao giải LSX quyên góp được 240 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo TP).
Còn đâu cái thời trước mỗi lễ trao giải LSX là hai, ba đêm công diễn tưng bừng đầy khí thế? Khán giả lười đến với các đêm công diễn vì nay chương trình đã được truyền thanh, truyền hình và tường thuật trực tiếp trên mạng Internet, hay vì bản thân thứ âm nhạc mà bảng xếp hạng LSX mang lại không còn sức hút, dàn dựng cho những đêm công diễn LSX không còn hấp dẫn?
Dẫu ban tổ chức có nhấn mạnh bảng xếp hạng LSX không đại diện cho một nền âm nhạc hay nghệ thuật quốc gia, và bảng xếp hạng này hoàn toàn phụ thuộc thị trường âm nhạc và gu thưởng thức của thính giả nghe đài, nhưng cũng có thời LSX đã là niềm hứng khởi của nền nhạc Việt…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận