![]() |
Những quyết tâm trong năm mới
Mình sẽ không
Uống nhiều hơn mười bốn ly rượu một tuần.
Hút thuốc.
Phung phí tiền vào: máy làm kem, làm mì ống hay những dụng cụ làm bếp khác mà chẳng bao giờ đụng đến chúng; những cuốn sách được viết bởi các nhà văn nổi tiếng khó đọc, chỉ để làm dáng trên giá sách; các kiểu đồ lót kỳ cục, hoàn toàn vô dụng khi mà chẳng có người yêu.
Ăn ở bẩn thỉu trong nhà, nhưng thay vì đó sẽ tưởng tượng có ai đó đang dõi theo.
Tiêu nhiều hơn kiếm.
Cho phép để giận dữ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Sa lầy vào bất kỳ thứ nào sau đây: rượu, làm việc quá sức, ám ảnh tội lỗi; đàn ông đã có bạn gái hay vợ, ghét kết hôn, bị hoang tưởng, hiếu chiến, ham muốn đồi trụy hay là loại ăn bám, hư hỏng.
Khó chịu với mẹ, cô Una Alconbury hay mụ Perpetua.
Thất vọng về đàn ông, mà thay vì thế sẽ hết sức bình tĩnh và lạnh lùng như nữ hoàng băng giá.
Phải lòng một gã nào đó, mà thay vì thế sẽ xây dựng quan hệ dựa trên những đánh giá trưởng thành về mặt tính cách.
Phàn nàn về ai đó đằng sau lưng họ, mà nghĩ tốt về tất cả mọi người.
Ám ảnh về chuyện phải lòng ông chủ Daniel Cleaver một cách tội nghiệp như kiểu của quý cô Moneypenny (1) hay tương tự như thế.
Buồn về chuyện không có bạn trai, mà bình tâm và tự ý thức mình như là một người phụ nữ có giá trị, hoàn thiện mà không cần bạn trai, đó cũng là cách tốt nhất để kiếm được người yêu.
Mình sẽ
Dừng hút thuốc.
Không uống hơn mười bốn ly rượu một tuần.
Giảm 7,6cm vòng đùi (tức là mỗi bên giảm 3,8cm), thực hiện chế độ ăn kiêng.
Dọn dẹp nhà cửa.
Gom tất cả quần áo đã không mặc từ hơn hai năm nay để cho những người vô gia cư.
Nâng cao chuyên môn và tìm một công việc mới có tiềm năng hơn.
Gửi tiền vào quỹ tiết kiệm. Bắt đầu dành tiền nghỉ hưu.
Bridget Jones là một cô gái làm nghề biên tập ở Luân Đôn, ngoài ba mươi tuổi, ám ảnh về cân nặng của mình và những mối tình thất bại. Quyết tâm thay đổi hình ảnh và vận may của mình trong tình ái, cô viết nhật ký với giọng điệu hài hước về đời sống của mình trong công sở, nơi cô lăn lông lốc vì một anh sếp chuyên “lừa tình” và sau giờ làm, nơi cô bị mọi người trong gia đình mai mối với một anh chàng luật sư con của bạn bố mẹ vốn toàn gặp nhau trong cảnh trớ trêu. Liệu Bridget có ngờ được ai là hiệp sĩ của đời mình? Làm thế nào để một cô gái với những tật xấu như “hút thuốc như ống khói, uống rượu như cá và ăn mặc hệt như mẹ cô ta” có được thành công trong công việc và tình yêu? |
Quyết đoán hơn.
Sử dụng thời gian hiệu quả hơn.
Không đi ra ngoài chơi bời mỗi tối mà ở trong nhà đọc sách và nghe nhạc cổ điển.
Dành một khoản tiền kiếm được để làm từ thiện.
Tốt bụng hơn và giúp đỡ nhiều người hơn.
Ăn nhiều chất xơ hơn.
Thức dậy dứt khoát vào mỗi buổi sáng.
Đi tập thể dục ba lần mỗi tuần chứ không chỉ đi mua bánh kẹp thịt.
Cho ảnh vào album ảnh.
Chuẩn bị sẵn các cuốn băng “tạo khí thế” có các bản nhạc yêu thích với những điệu nhạc lãng mạn, khiêu vũ, sôi nổi, nữ tính..., tập hợp lại các bài hát thay vì biến mình thành một DJ1 (2) say khướt chọn từng bài từ những cuốn băng bị vứt rải rác khắp phòng.
Xây dựng quan hệ hữu dụng với những con người trưởng thành có trách nhiệm.
Học làm chương trình truyền hình.
Tháng Giêng - một sự khởi đầu cực tệ
58,6kg (nhưng mà đó là sau lễ Giáng sinh), rượu 14 ly (nhưng thế là hiệu quả trong hai ngày vì tính cả bữa tiệc Năm mới bốn tiếng đồng hồ), thuốc lá 22 điếu, 5424 calo.
Thức ăn đã tiêu thụ trong ngày:
2 gói pho-mát Emmenthal thái lát
14 củ khoai tây lạnh
2 ly Bloody Mary (3) (tính như thức ăn gồm có sốt Worcester và cà chua)
1/3 ổ bánh mỳ Ciabatta phết Brie (4)
1/2 gói rau mùi
12 khay sữa (tốt nhất là từ bỏ các loại bánh mứt Giáng sinh và bắt đầu lại chế độ kiêng từ ngày mai)
13 xiên pho-mát kẹp dứa dùng với cốc-tai
Một suất gà tây nấu cà-ri, đậu Hà Lan và chuối của cô Una Alconbury
Một suất mâm xôi của cô Una Alconbury, được làm từ bánh quy vị rượu ngô, những quả mâm xôi đóng hộp, ba mươi lít kem tươi đánh, trang trí với vài quả anh đào ngâm và cây bạch chỉ.
Buổi trưa. Luân Đôn: tại phòng. Hừm. Điều cuối cùng trên đời này mà mình cảm thấy có đủ sức, đủ tinh thần hay đủ mong muốn để làm là lái xe đến bữa tiệc đứng có gà nấu cà-ri do cô Una và chú Geoffrey Alconbury tổ chức ở Grafton Underwood. Chú Geofrey và cô Una Alconbury là những người bạn thân nhất của bố mẹ mình, và chú Geoffrey không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhắc đi nhắc lại chuyện chú biết mình từ hồi mình còn cởi truồng chạy quanh bãi cỏ.
Mẹ gọi điện cho mình vào lúc 8 giờ rưỡi sáng vào ngày lễ Bank Holiday(5) tháng Tám trước và buộc mình phải hứa sẽ đến buổi tiệc Năm mới đó. Mẹ khôn khéo tiếp cận chuyện này một cách rất lòng vòng.
-------------
(1) Nhân vật nữ thư ký của cơ quan tình báo Anh, người thầm yêu và ngưỡng mộ điệp viên 007 trong loạt tiểu thuyết James Bond của Ian Fleming
(2) DJ (hay còn gọi deejay) là người chọn và chơi các bản nhạc đã được thu âm cho người nghe.
(3) Một loại cốc - tai nổi tiếng pha từ rượu Vodka, nước cà chua ép, và các chất cay hay hương liệu như nước sốt Worcestershire sauce, tương ớt Tabasco, cần tây, ô liu, muối, hạt tiêu đen, nước chanh....
(4) Một loại pho-mát mềm của Pháp
(5) Ở vương quốc Anh và Ai Len, có những ngày lễ gọi là ngày lễ ngân hàng (Bank Holidays), khi đó các ngân hàng và một số dịch vụ không thiết yếu khác đóng cửa nghỉ lễ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận