27/03/2014 21:16 GMT+7

Nhầm xe, bỏ lại bàn chân bị đứt trên xe khách

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Chiều 27-3, thượng tá Nguyễn Thành Cở, phó CA huyện Chợ Mới (An Giang), cho biết bàn chân người bỏ quên trên một xe khách là của ông Trịnh Thanh Tâm, 46 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Trước đó, chiều 26-3, khi xe khách tuyến TP.HCM - Chợ Mới dừng lại ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới thì tài xế phát hiện trong một thùng xốp có túi nilông đựng một bàn chân người. Tài xế trình báo công an, từ đó xuất hiện những lời đồn thổi khiến nhiều người tụ tập đến xem gây mất trật tự.

Công an Chợ Mới tiến hành điều tra, xác định bàn chân này là của ông Tâm.

Theo thượng tá Cở, ông Tâm làm việc ở lò sấy lúa, bị máy cắt đứt bàn chân.

Ông Tâm được người em là Nguyễn Văn Minh đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cùng với bàn chân bị đứt được ướp đá để trong thùng xốp.

Do bác sĩ bảo không thể nối gắn lại được nên ông Tâm nhờ ông Minh đưa bàn chân về quê chôn.

Trên đường về, xe khách chở ông Minh có ghé lại một quán ăn dọc đường. Sau khi ăn uống xong, ông Minh lên nhầm xe khác nên thùng xốp đựng bàn chân bỏ lại trên xe này.

Sau đó ông Minh cũng tìm được xe khách mình đi để nhận lại bàn chân này.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên