31/07/2006 15:07 GMT+7

Người yêu tôi không cùng chung dân tộc...

TTO
TTO

TTO - Tôi đã từng một lần ly dị và có một con trai. Hiện nay tôi đang học tiến sĩ tại một nước phát triển và có mang con trai tôi đi cùng.

Trước khi đi ra nước ngoài, bố tôi có nhắc nhở tôi là không được yêu người nước ngoài vì theo bố tôi họ có xu hướng chính trị khác mình. Nhưng sự thật trong thời gian sống ở nước bạn, tôi đã quen và trở thành bạn bè với nhiều người bản xứ. Tôi đã yêu một người cách đây hai năm.

Tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm, tôi có nói với anh ấy là sau khi học xong tôi muốn về nước làm việc. Anh ấy đồng ý và hứa sẽ về Việt Nam cùng với tôi vì với công việc hiện nay anh ấy có thể xin việc dễ dàng ở VN. Anh đang làm quản lý cho một công ty lớn trong nước. Qua đó tôi càng có thể đánh giá tình cảm của anh ấy dành cho tôi là chân thành.

Tôi không dám nói với anh lý do thực sự mà gia đình tôi không đồng ý mà chỉ dám nói rằng gia đình tôi sợ tôi lấy người nước ngoài sẽ khổ vì sự khác biệt về văn hóa và lối sống. Anh ấy bảo là anh ấy sẽ thương yêu tôi, chăm sóc tôi hết mình để bố mẹ tôi vui lòng và sẽ thay đổi suy nghĩ.

Chỉ còn hơn một năm nữa là tôi học xong, tôi muốn đưa anh về thăm và làm quen với Việt Nam trước nhưng tôi lại không dám vượt qua lực cản của gia đình. Tôi rất thương bố mẹ tôi nhưng đồng thời tôi cũng rất yêu anh ấy. Thời gian về nước đã gần kề mà tôi chưa tìm ra được lời giải thích hợp. Kính mong quý Báo sớm cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn. (H.K.)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Chia sẻ thật lòng với chị những khó khăn khi đang học tập ở nước ngoài, những trăn trở trong quan hệ tình cảm, gia đình… Tuy nhiên, chị hãy nhớ rằng chính sức mạnh, nghị lực của chính chị sẽ giúp chị vượt qua tất cả.

Chuyện ly dị đã qua hãy tạm gác lại, dù muốn dù không thì đó cũng là những vấn đề thuộc về quá khứ. Điều quan trọng bây giờ chính là cuộc sống trong hiện tại. Chị đang học tập vất vả, chị có một tình yêu đẹp. Thực tế cho thấy là chị đang có con nhưng anh ấy vẫn yêu, anh ấy còn quyết định về Việt Nam chung sống... Vậy chị còn muốn gì nữa nào?

Nói như thế để chị nhận ra một sự thật: anh ấy yêu chị. Sự thật này chỉ chính bản thân chị và anh ấy có thể hiểu một cách chính xác nhất, không ai trong những người thân của chị có thể hiểu nhiều như thế. Làm sao mọi người có thể cảm thông hoàn toàn. Từ thực tế này chị sẽ nhìn nhận vấn đề của chính mình một cách bình tĩnh, nghiêm túc để quyết.

Có lẽ vấn đề ở đây lại trong suy nghĩ của gia đình chị. Đã một lần dang dở nên ai không lo. Chính những người thân của chị lại lo lắng cho chị thực sự nhiều nhưng chính chị cũng lo lắng cho mình nhiều lắm chứ? Đồng ý rằng việc khác biệt về văn hóa, lối sống, ngôn ngữ hay những khác biệt khác dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng nhất định đến sự chung sống nhưng chắc chắn rằng khi yêu nhau thật lòng, thương nhau hết dạ thì những khác biệt trên rất dễ san bằng.

Gia đình chị cần gì, muốn gì nếu đặt ra một tiêu chuẩn quá “tuyệt đối” như thế? Hãy suy nghĩ về tình hình thực tế của chị để hiểu và thông cảm cho chị. Sự khác biệt về quan điểm, thậm chí là tư tưởng có thể xảy ra nhưng nếu người yêu của chị không phải là một người làm chính trị của phe đối lập thì rất đáng được thông cảm, phải không!

Chị phải thực sự lắng nghe trái tim mình lên tiếng. Nếu thực sự đó là tình yêu, niềm tin, lẽ sống, hãy lấy hết can đảm nói với gia đình mình cũng như nói với anh ấy. Nói với gia đình để cùng bàn luận, cùng giải quyết; nói với anh ấy để xem anh ấy có hiến kế gì độc đáo hay không, cũng như anh ấy trao đổi như thế nào với chị để giải quyết những khó khăn trong mối quan hệ tình cảm - vốn dĩ không phải một hành động đơn giản mà cần phải có sự nỗ lực từ hai phía.

Thay đổi quan đểm của những người thân trong gia đình không phải dễ nhưng chắc chắn nếu gia đình được thống nhất theo tiêu chí chung của hạnh phúc thì chắc chắn chị rất đáng được thông cảm, yêu thương. Chắc chắn gia đình sẽ cùng trò chuyện với chị và sẽ không ép chị hy sinh một cách thụ động như vậy. Chúc chị vui.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất