Người dọn rác lãnh đủ!

VŨ ĐỨC THANH ghi
VŨ ĐỨC THANH ghi

TT - Câu chuyện dài về rác được kể tiếp sau đây từ những người làm công việc quét rác, thu gom rác ở TP.HCM.

PrOaguCX.jpgPhóng to
Bà Đặng Thị Vân (công nhân Công ty Dịch vụ công ích Q.Gò Vấp, TP.HCM) hằng ngày phải gom những bọc rác vô chủ như thế này - Ảnh: V.Đ.T.

Ngày nào cũng gặp... rác vô chủ!

Tôi có thâm niên hơn 20 năm gom rác các khu vực dân cư. Tại khu vực mình phụ trách, ngày nào tôi cũng gặp những bọc rác vô chủ nằm chình ình giữa đường. Những bọc rác này thường được thải ra từ những hộ dân không đóng tiền rác hằng tháng. Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh những người là hàng xóm cãi vã nhau chỉ vì người này mang rác bỏ ké sang nhà người kia!

Ở những khu vực có đông dân lao động, người ta xả rác rất lộn xộn. Có người khi bị tôi nhắc nhở còn trả lời vô trách nhiệm: “Hằng tháng tôi đã đóng tiền thu gom rác, vì vậy hốt rác là trách nhiệm của người gom rác”. Tôi không phủ nhận việc gom rác là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng để giữ cho đường phố luôn sạch đẹp phải có sự hợp tác của các hộ dân. Làm công việc nặng nhọc này, chúng tôi sợ nhất là rác ném bừa bãi ngoài đường vì những đống rác vô chủ thường là nơi để người nghiện ma túy vứt ống chích, kim tiêm vào.

* Bà Ngô Thị Tiền (tổ rác dân lập P.4, Q.3):

Sợ nhất nạn đổ lén xà bần

Nhiều công trình xây dựng thường xuyên xả rác bừa bãi. Khi chúng tôi lên tiếng nhắc nhở, họ hứa cuối ngày sẽ thu dọn sạch sẽ, nhưng sáng ra chúng tôi đi lấy rác thì thấy một đống gạch cát vụn nằm chình ình ngay đầu ngõ!

Những loại rác thải từ các công trình xây dựng như xà bần, đất đá… thường được những người chạy xe ba gác nhận xử lý thay cho chủ nhà. Họ xử lý bằng cách tìm nơi vắng người để đổ lén! Những đống rác xà bần này nếu không được các xe rác của công ty dịch vụ công ích hay dân lập thu gom về các điểm xử lý rác của thành phố thì cứ nằm ở nơi công cộng hàng tháng trời.

Tôi nghĩ Nhà nước phải có quy định nhà nào cũng phải đóng tiền rác và các xe rác dân lập phải thu gom tất cả các loại rác, dù đó là rác sinh hoạt hay rác công trình.

* Bà Đặng Thị Vân (Công ty Dịch vụ công ích Q. Gò Vấp):

Người ta tranh thủ lúc đi tập thể dục để...ném rác ra đường

Trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) vào mỗi buổi sáng sớm tôi thường bắt gặp nhiều ông, bà đi tập thể dục buổi sáng tranh thủ mang rác từ nhà quẳng ra giữa đường. Có lần tôi lên tiếng phản đối, họ quay lại cười trừ. Vì những người hành xử thiếu ý thức như vậy mà công việc quét rác của chúng tôi nặng nhọc, vất vả hơn.

Công nhân chúng tôi cũng thường bị phàn nàn đã bỏ lẫn nhiều loại không phải rác vào xe ép rác như: cây cối, xà bần... Đây là những thứ do các xe ba gác chở mướn từ các nhà dân rồi đem ném đại ở bất kỳ nơi nào họ thấy thuận tiện. Khi đi thu gom rác, chúng tôi không thể bỏ rác ngoài đường nên phải thu gom về xe ép rác để xử lý. Vì không bị lực lượng chức năng xử phạt nên hiện tượng xe ba gác chở rác thuê mang đi đổ bậy trên đường phố ngày càng nhiều.

* Ông Vũ Ninh Khương (nhân viên Công ty Công trình công cộng Q.1):

Rác từ những chiếc xe hơi sang trọng...

Thỉnh thoảng khi gom rác tại vòng xoay chợ Bến Thành tôi bắt gặp nhiều người ngồi trong những chiếc xe hơi sang trọng thả xuống đường một vỏ lon bia, vài tờ khăn giấy… Ngày nào tôi cũng nghe ban quản lý điều hành bến xe buýt Sài Gòn nhắc nhở hành khách không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung, nhưng ngay tại bến xe không thiếu những khách do bị say xe đã lao thẳng ra đường ói trước sự chứng kiến của nhiều du khách nước ngoài.

Khi gom rác tại các khu dân cư, tôi từng gom phải những bọc rác mà bên trong có “mìn” là phân người! Những lần như thế tôi hãi hùng tự hỏi không hiểu những người có hành vi như vậy có khi nào nghĩ đến người làm công việc thu gom rác chúng tôi không?

* Ông Trần Ngọc Bình (Công ty Công trình đô thị Q.Phú Nhuận):

Rác ê hề xung quanh chợ!

Tôi làm công việc gom rác tại khu dân cư và các chợ. Tôi thấy dân mình ai cũng có thể xả rác bừa bãi. Tôi từng thấy nhiều người trông trí thức, ăn mặc lịch sự nhưng vẫn xả rác ngay tại chỗ họ đứng dù cách đó chỉ vài mét là thùng rác.

Những năm gần đây, chúng tôi đã vận động, nhắc nhở các sạp kinh doanh tại chợ Ga (Phú Nhuận) gom rác vào từng bịch. Từ đó các tiểu thương trong chợ giữ vệ sinh khá tốt. Còn xung quanh chợ nạn xả rác bừa bãi vẫn xảy ra bởi những người “chạy chợ”. Những người này mua bán hoa, rau quả và vô tư xả rác bừa bãi ngay nơi họ bán. Chúng tôi rất khó kiểm soát và nhắc nhở những người này vì họ thường xuyên “chạy chợ”. Vì vậy, ngày nào cũng vậy, sau một buổi họp chợ là rác ê hề xung quanh chợ!

“Người ngoài hành tinh” Rác khắp nơi... Ngang nhiên xả rác... Trẻ em đang làm trước, làm đúng hơn người lớnỞ đâu cũng... rác!

VŨ ĐỨC THANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất