Ngột ngạt với cái nóng 37oC ở Nghệ An

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trưa 2-4, thời tiết nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở các khu vực Nghệ An khiến người dân mệt mỏi. Sinh hoạt thường ngày nhiều người bị đảo lộn vì nắng nóng.

Trang phục “ninja” khi phải đi trên đường giữa thời tiết nắng nóng - Ảnh: Doãn Hòa

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong khoảng thời gian từ 11g sáng đến 13g chiều 2-4, nắng nóng lên đỉnh điểm, trên các con đường rất ít người đi lại. Những người buộc phải ra đường thì trang bị áo chống nắng, kính râm, khẩu trang kín mít từ đầu đến chân.

Tại TP Vinh, người dân đổ xô tới các công viên Nguyễn Tất Thành, Cửa Nam, công viên trung tâm… và dọc các con đường có bóng cây râm mát để trốn nóng. Nhiệt độ cao cộng thêm độ ẩm thấp khiến người tham gia giao thông cảm thấy oi bức, mệt mỏi.

Chị Phan Thị Quế (phường Lê Mao, TP Vinh) than thở: “Mới đầu mùa hè mà nắng nóng đã ngột ngạt khó chịu. Đến 10g sáng là tôi không dám ra khỏi nhà vì nắng quá. Gia đình tôi có người già và trẻ nhỏ nên gần như máy điều hòa và quạt phải chạy 24/24 giờ”.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, thời tiết thay đổi đột ngột, nắng nóng cũng khiến bệnh nhân nhi đến khám và nhập viện tăng nhanh. Chỉ trong 2 ngày nắng nóng vừa qua, số bệnh nhi đến khám và điều trị tăng từ 120-130% so với ngày thường.

Đa số trẻ nhập viện do mắc một số bệnh thường gặp vào dịp nắng nóng như: đường tiêu hóa, hô hấp, sốt siêu vi, tay chân miệng…

Ông Tăng Văn An - trưởng phòng dự báo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ - cho biết do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên tại Nghệ An xảy ra nắng nóng.

Trong ngày 1-4, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-380C, có nơi trên 360C như Tương Dương 38,90C.

Đến ngày 2-4, thời tiết nắng nóng mở rộng ra các huyện ở vùng đồng bằng ven biển Nghệ An, riêng tại TP Vinh nhiệt độ cao nhất 36,40C.

Một nam thanh niên phải lấy vạt áo che nắng - Ảnh: Doãn Hòa
Ông Nguyễn Trọng Huynh (52 tuổi, người lái xe ôm) nghỉ ngơi ở một bóng râm trên đường Hồ Tùng Mậu - Ảnh: Doãn Hòa
Những người lao động nghỉ ngơi tránh nắng trưa 2-4 trong công viên Nguyễn Tất Thành - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ huynh dùng áo chống nắng cho con trong sảnh chờ khám bệnh tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa
Phải đứng chờ tín hiệu đèn giao thông trong nắng nóng với nhiều người là “cực hình” - Ảnh: Doãn Hòa
Người tham gia giao thông chọn bóng râm từ cây để đứng chờ tín hiệu đèn giao thông - Ảnh: Doãn Hòa 
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất