01/05/2010 09:01 GMT+7

Ngon không?

NĂM BỔ TÚC (Kiên Giang)
NĂM BỔ TÚC (Kiên Giang)

Quán Mắc Cỡ em mở bên đường, Mua đi bán lại cái văn chương...

TTC- Từ nhỏ đến giờ, qua sách vở, trong tôi in đậm câu ca dao: “Râu tôm nấu với ruột bầu - Vợ chồng hòa thuận gật đầu khen ngon”. Thế nhưng bây giờ tôi lại nghe, thấy nhan nhản - kể cả trên báo, đài - câu: “Râu tôm nấu với vỏ bầu - Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon”...

Thưa cô, râu tôm với vỏ (ruột) bầu là những thứ thừa thãi, đồ bỏ đi thì ngon nỗi gì? Ý nghĩa thâm thúy ở đây là vợ chồng hòa thuận thì cái gì cũng đẹp, cũng ngon, chứ bình thường thì làm sao ngon được? Cô Tú nghĩ sao?

- Câu ca dao mà bạn đề cập, đúng ra là “Đầu tôm nấu với ruột bầu - Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon”. Còn mấy từ “râu” (tôm), “vỏ” (bầu), “vợ chồng hòa thuận”... là dị bản. Đồng ý với bạn về ý nghĩa vợ chồng hòa thuận, nên dẫu nghèo, bữa cơm đạm bạc, người ta vẫn có thể “gật đầu khen ngon”!

CÔ TÚ

L60MJ9oo.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 401 (phát hành ngày 15-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NĂM BỔ TÚC (Kiên Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên