![]() |
Tôi có một người bạn bị bệnh nan y ở giai đoạn cuối, những ngày tháng ấy chị miệt mài xếp hàng nghìn ngôi sao may mắn, chất đầy vào những chiếc chai truyền dịch rỗng.
Những ngôi sao nhiều màu, lấp lánh. Mỗi khi có người thân, bạn bè đến thăm chị lại tặng để làm kỷ niệm và tôi cũng là một người trong số ấy. Khi đó tôi chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của món quà chị tặng.
Rồi chị ra đi... Tôi trân trọng đặt kỷ vật ấy trên giá sách nhà mình.
Ngày tháng trôi qua... Con tôi được 4 tuổi, cháu rất nghịch và thường xuyên xin những ngôi sao trong chiếc lọ, khi tôi không cho thì nó lăn đùng ra khóc, thương con tôi phải chiều.
Những ngôi sao vơi dần... Tôi học cách xếp và bổ sung vào lọ. Thật kỳ lạ, khi tôi tỉ mẩn xếp những ngôi sao, tôi nhớ chị da diết và cảm nhận được nỗi đau tột cùng của chị vì phải bỏ lại hai đứa con khi chúng còn quá nhỏ (lúc mất chị chỉ 36 tuổi). Vậy mà chị vẫn xếp những ngôi sao may mắn tặng mọi người như một lời nhắn nhủ hãy lạc quan, hi vọng vào những điều tốt đẹp trên cõi đời.
Và giờ đây mỗi khi tôi gặp chuyện trắc trở, buồn phiền, tôi lại ngồi xếp những ngôi sao may mắn, tôi thấy lòng mình lắng lại, nhẹ đi và thấy rằng những gì tôi đang trải qua chỉ là chuyện nhỏ. Cuộc sống còn biết bao điều tốt đẹp quanh tôi, trong hoàn cảnh khó khăn của hiện tại tôi vẫn thấy mình là người may mắn, hạnh phúc.
Những ngôi sao may mắn quả là có phép mầu đấy các bạn ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận