21/04/2011 10:52 GMT+7

Ngôi nhà của Johnny Cash trở thành bảo tàng

THIÊN HƯƠNG (Theo Musicrooms)
THIÊN HƯƠNG (Theo Musicrooms)

TTO - Ngôi nhà thời thơ ấu của huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Johnny Cash tại Dyess, Arkansas (Mỹ) sẽ được khôi phục và xây dựng thành viện bảo tàng tôn vinh huyền thoại nhạc đồng quê này.

Uw03dEMI.jpgPhóng to

Johnny Cash thời trẻ cùng cây đàn ghita quen thuộc - Ảnh: Beatcrave

Video clip Johnny Cash thể hiện ca khúc nổi tiếng I Walk the Line - Dọc đường gió bụi - YouTube

Johnny Cash (1932-2003) là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông bắt đầu là một nghệ sĩ nhạc đồng quê sau đó lấn sân sang các thể loại như rock, blue… Ông qua đời năm 2003 tại nhà riêng ở Nashville (Mỹ) do các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.

Đại học Quốc gia (State University) đã mua lại căn nhà này và quyết định biến nơi đây thành viện bảo tàng bằng số tiền kiếm được từ lễ hội âm nhạc tưởng nhớ Johnny Cash (The Johnny Cash Music Festival) sẽ diễn ra vào ngày 4-8. Lễ hội là những phần trình diễn của các thành viên trong gia đình Johnny bao gồm con gái cả của ông Rosanne, con trai John Carter Cash cùng vợ ông Laura và các giọng ca nổi tiếng như George Jones, Kris Kristofferson…

Johnny Cash sinh ra tại Kingsland, Arkansas. Năm ông 3 tuổi, gia đình di chuyển đến một trang trại ở Dyess. Johnny đã lớn lên tại đây cho đến khi gia nhập lực lượng không quân vào năm 1951.

Con trai của Johnny Cash - John Carter Cash - cho biết: “Chính mảnh đất này đã hun đúc nên tinh thần âm nhạc mạnh mẽ của cha tôi. Âm nhạc, niềm tin và gia đình của cha tôi cũng đến từ đây. Tại đây, cha tôi đã học cách làm việc chăm chỉ trong cuộc sống…”.

Dự án lần này được đem ra so sánh với Bảo tàng Graceland, nơi ở trước đây của huyền thoại Elvis Presley ở Memphis, Tennessee (Mỹ) và hiện đang là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

“Tôi tin rằng sự phục hồi tại Dyess sẽ trở thành một bảo tàng về tinh thần nước Mỹ. Mọi người công nhận tính thiết thực trong âm nhạc của cha tôi và nó chạm vào trái tim của họ. Cha tôi là một người chân thật và cuộc đời ông là một cuốn sách mở” - Carter Cash nói.

THIÊN HƯƠNG (Theo Musicrooms)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên