![]() |
● Bé quơ tay vô tình trúng mẹ, mẹ giả vờ che mặt khóc, bé dỗ:
- nín nha, nín nha, mai mua bánh nha!
● Bị cậu trêu, bé chạy đến hỏi dì:
- Dì có thương Diệu Linh không?
- có chứ, dì thương Diệu Linh nhất.
- vậy người ta trêu Diệu Linh của dì thì dì phải làm sao?
![]() |
* Bé Bối Bối (Sinh năm 2009)
● Bối Bối không thích ăn cá. Mẹ thuyết phục:
- Con không ăn cá thì sẽ không thông minh, không thông minh thì không làm bác sĩ được chỉ có đi chăn bò thôi. Mà cũng không được, chăn bò thì phải nhớ tên bò, mặt bò nữa…
Nghe đến đó, Bối Bối trả lời liền:
- Vậy thì con không chăn bò, con chỉ nhổ cỏ cho bò ăn thôi.
● Mỗi sáng đi học bé loay hoay nghịch nên hay đi học trễ. Có khi bực mình mẹ nói:
- Con làm cái gì cũng chậm chạp, sao con cứ thích làm mẹ nổi điên thế?
Hôm nọ mẹ đang bận rửa chén, bé lân la đến:
- Mẹ ơi, con măm sữa.
- Để mẹ rửa chén xong rồi mẹ pha.
Đợi một lúc thấy mẹ vẫn chưa xong, bé liền nói:
- Mẹ ơi sao lâu quá vậy, con nổi điên rồi nè!
![]() |
* Bé Nguyễn Lương Gia Khang (Ben), SN 2009, học trường Mầm non Quốc Tế tại Buôn Ma Thuột. Bé tí thế chứ “miệng mồm” chẳng thua ai.
● Ngày Tết, Ben qua nhà bà nội. Vài người khen Ben ăn mặc đẹp. Ben lém lỉnh: “Cái túi quần thiệt đẹp mà không có tiền”!
Bác Nguyễn Ngọc Hiếu
![]() |
* Bé PHẠM ĐỖ BÌNH AN (tên thường gọi là Mèo) sinh năm 2011 hiện sống tại Đăk Nông.
Sáng chủ nhật, Mèo dậy muộn, hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay sao con chim ngoài cây nó không hót như mọi ngày?
- Nó hót lúc sớm rồi, Mèo bữa nay dậy muộn đấy.
- Vậy giờ chim đâu rồi, nó đi ăn sáng à mẹ?
- Ư… ừ…
- Vậy ai trả tiền quán cho nó hở mẹ?
-... !!!
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận