Bà con xung quanh cho rằng: “Trường xây sát đường tàu nên mỗi khi tàu chạy qua giáo viên và học sinh ở đây rất khó tập trung giảng dạy và học tập …. Ngoài ra, do quá gần đường tàu (khoảng 5 mét) nên luôn tiềm ẩn nguy hiểm với các em học sinh tiểu học vốn rất hiếu động”.
Có phải vậy không mà ngôi trường này xây xong, được sử dụng một thời gian rồi bị để mặc cho mưa nắng, ngày một hoang tàn?
Quy hoạch trường học sát đường tàu là sai lầm rồi. Và bây giờ giải quyết ra sao chứ không lẽ cứ để nó… tự sập?
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi vừa ghi lại chiều 4-3:
Phóng to |
| Ngôi trường xơ xác sau gần một năm bỏ hoang |
![]() |
| Dây điện xung quanh hàng rào thép và sát trường là đường xe lửa không có rào chắn |
![]() |
| Cơ quan quản lý không dùng thì bà con xung quanh tranh thủ cất hàng vàng mã |
![]() |
| Bà con xung quanh ngày ngày đi qua, nhìn vào mà xót xa |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận