15/03/2009 17:27 GMT+7

Ngày mai bắt đầu từ sự lựa chọn hôm nay

Ths LÊ THỊ LINH TRANG
Ths LÊ THỊ LINH TRANG

TTO - Hồi học đại học tôi quen với H, chúng tôi yêu nhau và có những khoảng thời gian hạnh phúc. Chúng tôi hẹn nhau khi nào tốt nghiệp ra trường và có công việc ổn định sẽ tiến tới hôn nhân...

Đến lúc tôi tốt nghiệp đại học xin vào làm nhân viên kế toán công ty liên doanh nước ngoài,H cũng là trưởng phòng một công ty bảo hiểm. Tuy cuộc sống chúng tôi khá bận rộn, tôi vẫn dành thời gian vun vén cho tình yêu của hai người.

Nhưng dường như đối với H thì không như thế, anh quá mê công việc và kiếm tiền. H.từ chối những cuộc hẹn hò của hai người, anh dần xa tôi lúc nào không hay. Anh không muốn lập gia đình, không muốn bị bó buộc bởi bất kỳ người phụ nữ nào. Sự kiêu hãnh và cách suy nghĩ mới của H.làm tôi bị tổn thương. Tôi hiểu anh, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không chờ được nữa và không có nghĩa tôi sẽ không yêu anh. Tôi chỉ biết im lặng và hằng ngày vẫn nhắn tin hỏi thăm anh dù biết rằng sẽ không có bất kỳ tin nhắn nào đáp lại.

Gia đình hối thúc tôi lấy chồng. Tôi đã cưới anh T. qua mai mối một người dì, dù biết rằng tôi vẫn không sao quên được người cũ. Trước ngày cưới tôi đã gọi thông báo cho H. biết chỉ cần lúc này anh nói còn yêu tôi thì tôi sẽ hủy cuộc đám cưới ấy ngay. Nhưng anh ấy đã im lặng và nói duy nhất một câu "tùy em". Lòng tôi đau như cắt, mối tình năm năm kết thúc...

Chồng tôi rất yêu tôi nhưng có lẽ anh có vun vén bao nhiêu đi nữa cũng không thể mở cửa trái tim tôi lần nữa. Tôi không quên được H. Tôi vùi đầu vào công việc và tạo khoảng cách với chồng mình. Tôi kể cho chồng nghe về cuộc tình của mình, tôi muốn anh hiểu và chia tay với tôi vì tôi không xứng đáng được như thế. Nhưng T. lại không giận tôi mà càng yêu thương tôi. Anh bảo không nói chuyện này với ai và hi vọng tình yêu chân thật của mình sẽ cảm hóa trái tim tôi và chúng tôi sẽ có con, đứa bé là chất keo gắn kết tình cảm...

Trong lần đi công tác tôi đã gặp lại H. Anh vẫn còn độc thân và lãng tử như ngày nào, hơn hết anh sẽ là đối tác làm việc của tôi trong thời gian tới. Thời gian ấy tình yêu của chúng tôi đã được hâm nóng trở lại. Tôi đã có những giây phút thật nồng nàn bên anh và tôi biết mình đã sai.

Tôi hỏi H. tại sao lúc trước lại rời bỏ rơi tôi như thế, H xin lỗi tôi và nói rằng anh đã sai, rằng trên thế gian không có người phụ nữ nào bằng tôi, anh muốn có một mái ấm gia đình như những người bạn của anh. Anh muốn làm lại từ đầu với tôi, hai người sẽ đi đến một nơi thật xa và sống cuộc đời thật hạnh phúc như những gì đã hẹn ước trước đây.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết mình còn yêu H. nhiều nhiều lắm nhưng còn T., chồng tôi, anh ấy không có lỗi và tại sao tôi phải đối xử với T. tàn nhẫn như thế. Nếu T. đánh hay mắng tôi một lời cũng được nhưng anh vẫn im lặng và quan tâm, yêu thương tôi. Điều này càng làm tôi khó xử và đau khổ.

Tôi đã làm đơn xin được ra nước ngoài để mở rộng giao dịch giúp công ty. Nhưng có lẽ hơn hết là tôi đang muốn lảng tránh tất cả. Hai người đàn ông vẫn đang chờ câu trả lời của tôi. Tôi đã sai lầm, tôi không muốn mang tiếng là người phụ nữ ngoại tình nhưng tôi không biết phải làm sao! Chỉ còn hai tháng rưỡi nữa tôi phải đi nước ngoài rồi, tôi phân vân không biết mình nên đi hay không. Xin cho tôi một lời khuyên trước khi quá muộn (boconganh...@)

- Trả lời tư vấn của thạc sĩ Lê Thị Linh Trang:

Chào bạn,

Đọc hết những dòng thư của bạn đủ để người khác cảm nhận một điều là bạn đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và cũng đang hiểu rất rõ về chính bản thân mình. Có rất nhiều người dễ bị ngộ nhận về tình yêu, thường lầm tưởng những tình cảm khác là tình yêu nhưng bạn không phải như vậy. Bạn đã và đang xác định rất rõ bạn yêu ai, và ai yêu bạn. Tuy nhiên, bạn đã có một sai lầm quá lớn là chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, để rồi giờ đây phải dằn vặt bản thân và làm khổ người khác.

Giờ đây cũng như trước kia, bạn đang đứng trước sự lựa chọn và chờ đợi có ai đó làm đòn bẫy, làm chất xúc tác là bạn sẽ quyết định nhanh chóng, dù tự thân bạn luôn biết rõ mình muốn gì. Tuy nhiên có điểm quan trọng làm hiện tại khác với trước kia là trước kia bạn chưa kết hôn, chỉ có tình yêu là trên hết, nhưng vì người mình yêu dửng dưng quay lưng nên bạn đành chọn con đường theo hướng ngược lại. Bạn đang có một cuộc hôn nhân mà trong hôn nhân không chỉ có tình yêu, còn có nhận thức về các mối quan hệ ràng buộc và nhất là còn có trách nhiệm giữa những người liên quan trong cuộc hôn nhân đó.

Vậy có lẽ giữa ba người trong cuộc: người chồng - bạn - và người yêu, cả ba cần phải suy nghĩ cho thật kỹ về trách nhiệm của mình, trong đó có trách nhiệm với người kia và nhất là trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Qua nhiều cuộc hôn nhân thực tế cho thấy hôn nhân mà không tình yêu thì quả là đau khổ. Không đau khổ sao được khi người vợ bên cạnh mình lại luôn tơ tưởng đến người đàn ông khác. Và bản thân người vợ đó cũng chẳng sung sướng gì khi phải sống trong tâm trạng khắc khoải bên người mình không yêu thương. Rồi từ đó hai bên đều phải "gồng mình" chịu đựng nhau. Mà sức người có hạn, nếu chỉ có sự chịu đựng mà không có tình yêu thì đến lúc nào đó sẽ vượt quá ngưỡng, khi đó khó tránh khỏi sự tan vỡ.

Tuy nhiên cũng phải khách quan thừa nhận có rất nhiều cuộc hôn nhân do sự sắp đặt, chỉ có tình cảm từ một phía, nhưng bằng tình yêu lớn lao người chồng dần cảm hóa được tình cảm của người vợ, và tình yêu này sinh từ trong chính cuộc sống gia đình. Ngoài ra, người phụ nữ khi đã kết hôn thì theo truyền thống ông bà mình vẫn dạy "Gái chính chuyên một chồng", người vợ đi từ cái nghĩa, từ trách nhiệm mà giữ vững cuộc hôn nhân, rồi từ đó tình yêu vợ chồng nảy sinh và đâm chồi nảy lộc.

Trao đổi với bạn những điều này với hi vọng bạn có thêm những góc nhìn khác nhau để từ đó lựa chọn cho mình quyết định phù hợp nhất, vì chỉ có chính bạn mới hiểu rõ lòng mình hơn ai hết, hiểu rõ mình muốn gì và hiểu rõ những giá trị của bản thân. Cũng đừng quên quyết định ngày hôm nay chính là tương lai của mình ở phía trước. Và cho dù bạn lựa chọn thế nào đi nữa, trước hết hãy sống minh bạch, đừng làm xúc phạm đến người khác cũng như không tạo cơ hội cho người khác có cơ sở xúc phạm mình.

Chúc bạn khỏe và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!

Thân mến.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

Ths LÊ THỊ LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên