18/01/2007 06:12 GMT+7

Ngân Khánh: chịu thử thách để thỏa đam mê

HOÀI NAM
HOÀI NAM

TT - 21 tuổi, chưa học qua một lớp diễn xuất nào nhưng Ngân Khánh có một “gia tài” vai diễn đáng kể.

hqj3Y7ox.jpgPhóng to

Gương mặt giải nhất cuộc thi diễn viên điện ảnh và truyền hình Ngôi sao ngày mai 2006 đang khát khao trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Ngay từ bé, mỗi lúc soi mình trước gương cô bé Ngân Khánh chỉ ước mơ sau này được làm diễn viên. 16 tuổi, Ngân Khánh thập thò đăng ký đi thi tuyển diễn viên cho một đoàn phim và... không được chọn.

vHv1uKJk.jpgPhóng to
Ảnh Minh Trang

Khánh không bị áp lực là diễn viên nghiệp dư hay chuyên nghiệp. Một phần bởi các đạo diễn mời Khánh tham gia phim lại chú trọng về năng khiếu diễn xuất và khả năng tự nhiên của Khánh hơn là chuyện Khánh đã qua trường lớp nào. Nhưng để hoàn thiện mình hơn, sắp tới Khánh sẽ tham gia một lớp đào tạo về diễn xuất do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức.

“Lúc ấy Khánh buồn lắm, thấy ước mơ ngoài tầm tay. Nhưng rồi niềm đam mê nghệ thuật khiến Khánh vẫn theo đuổi các hoạt động như làm người mẫu ảnh, đóng các video clip ca nhạc, quảng cáo...” - Khánh nhớ lại. Cho đến một ngày đạo diễn Phan Hoàng mời Khánh đến thử vai trong phim truyền hình Mầm sống và chọn cô đóng phim. Bấy giờ gia đình đang làm hồ sơ cho Khánh xuất cảnh ra nước ngoài nhưng cô từ chối.

Lần đầu tiên đóng phim, lại được giao vai Quỳnh Hương, tình nhân của ông Năm Lực - một cô gái xinh đẹp nhưng gai góc, già dặn và đáo để. Những tưởng vai diễn quá nặng đối với một cô gái 18 tuổi nhưng chỉ sau vài ngày làm quen ống kính máy quay, Khánh đã làm hài lòng đạo diễn. Mầm sống ra mắt, Khánh được đón nhận với nhiều lời khen.

Rồi các vai diễn lần lượt đến với cô liên tiếp trong ba năm qua: cô con gái tên Thơ trải qua nhiều biến cố cuộc đời trong phim Nghề báo (đạo diễn Phi Tiến Sơn); sơn nữ Son Sony chân chất bị cuộc sống đưa đẩy làm nghề bán thân xác trong phim Vũ điệu lâm thôn (đạo diễn Trần Ngọc Phong); vai Ngọc hiền lành, chịu đựng, sống vì gia đình trong Hoa gió (đạo diễn Hồ Nhân); hay vai Xuyến với những sai lầm trong tình yêu trong Ghen...

Khi Khánh đăng ký tham dự cuộc thi diễn viên điện ảnh và truyền hình Ngôi sao ngày mai 2006, mọi người đều nói: “Đóng phim rồi dự thi làm gì nữa”. Nhưng Khánh không nghĩ thế, cuộc sống đối với Khánh luôn là thử thách, cứ thử sức mình xem. Sụt gần 2kg để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi, vậy mà gần tới lúc ra sân khấu, Khánh run tới mức như muốn quị xuống. Kết cuộc, giải thưởng cao nhất cuộc thi sẽ là hành trang quí giá với một diễn viên chưa qua trường lớp, bài bản như cô trên con đường diễn xuất của mình.

Ba mẹ chia tay, Khánh không sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc khiến cô trở nên rất tự lập và “biết mình biết ta”. Cátsê đóng phim không bao nhiêu, chỉ đủ trang trải son phấn, áo quần. Chưa kể đi đóng phim xa “trầy vi tróc vảy” nhưng Khánh không nản lòng. Ngay cả chuyện cơm không lành canh không ngọt xảy ra giữa đồng nghiệp cũng được Khánh lấy câu “một điều nhịn chín điều lành” làm châm ngôn cư xử. “Mình đam mê nghề, đã theo thì phải chấp nhận thử thách, khó khăn thôi” - Khánh nở nụ cười rất tươi.

Năm 2007, một số vai diễn cá tính đang đợi cô gái đầy bản lĩnh này. Chưa kể Khánh còn đang khai thác năng khiếu ca hát để trở thành ca sĩ. “Đó là một thử thách mới phía trước của Khánh”.

HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên