Ngã tư

BÙI HOÀNG NAM(Long Xuyên)
BÙI HOÀNG NAM(Long Xuyên)

AT - Đường phố tấp nập người qua lại. Tại ngã tư, những chiếc xe lao nhanh vun vút, một bà lão đang cố để qua đường. Bà đứng ngay tại nơi dành cho người đi bộ, nhưng không thể nào bước tới dù chỉ một bước. Những người chờ quanh bà đã đi hết lượt này đến lượt nọ. Bà lão vẫn không nhích được một bước.

- Anh có thể giúp tôi qua đường không?

- Xin lỗi bà, đã đến giờ họp rồi. Mong bà thông cảm.

Bà mỉm cười và nhờ người sau.

- Cháu giúp bà qua đường được không?

- Dạ thưa bà, cháu trễ giờ học rồi ạ.

Bà lão ngao ngán nhìn những chiếc xe lao nhanh để cho kịp giờ, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ...

Một người đàn ông trung niên nói với bà:

- Con đưa cụ qua đường.

- Nhưng anh như thế này làm sao đưa tôi...

- Dạ, bà cứ đi theo con - anh vừa nói vừa lấy hai tay lăn bánh xe...

8H1ucyIp.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI HOÀNG NAM(Long Xuyên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất