![]() |
Mối tình tay ba giữa Như (Minh Hằng), Ân (Thiên Bảo), Oanh (Như Phúc) chưa thật sự thuyết phục |
Ban đầu, tôi cứ ngỡ Ngã rẽ cuộc đời xây dựng theo môtip khá cũ của Hong Kong hay Hàn Quốc: chuyện về chàng hoàng tử đẹp trai giàu có (Ân) ra tay cứu giúp cô lọ lem xinh đẹp (Như) thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và sau đó nảy nở một mối tình lãng mạn. Mối tình của họ bị trắc trở bởi cô gái độc ác tên Oanh - vốn là người yêu của Ân - luôn ra sức phá hoại.
Thế nhưng diễn biến bộ phim lại khiến cho cô bé lọ lem Như đáng lý ra phải rất đáng yêu nhưng cuối cùng lại bị... ghét. Khi cha qua đời đột ngột, ngôi nhà bị chủ nợ lấy mất, gia đình Như rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Với vai trò là chị hai, Như cần phải mạnh mẽ để vươn lên từ nghịch cảnh, thế nhưng càng xem khán giả càng thấy cô gái này hình như không có cố gắng vươn lên mà chỉ toàn dựa dẫm vào sự giàu có của Ân. Lúc nào Như cũng nói sẽ có ngày cô lấy lại căn nhà cũ, nhưng cô chẳng có động thái nào để biến lời nói ấy thành hành động. Hình ảnh của cô có chăng là lúc nào cũng giận hờn, trách móc, ghen tuông với Ân.
Nhìn xung quanh Như, các nhân vật nữ xây dựng quá khiên cưỡng. Như chuyện của dì Quyên. Vì yêu nhưng không được yêu lại nên cô tìm cách trả thù với... hai cô con gái của người ấy. Hành động tiểu nhân của cô được xây dựng quá đáng khiến người xem hoài nghi. Dì Trâm điệu đàng chỉ mỗi việc là uống cà phê và chung đụng với mấy gã trai tơ lợi dụng...
Còn một điều lạ lùng nữa là chuyện bầu bì ngoài ý muốn trong Ngã rẽ cuộc đời, theo tôi được khai thác hơi bị nhiều. Lúc đầu là Oanh bị bọn du côn hãm hiếp đến mức có bầu. Sau đó là Anh - bạn Oanh - cùng chung số phận mà tác giả là bạn trai của cô. Chị của Ân cũng trót lỡ dại, giải quyết bằng cách bỏ nhà trốn...
Lạm dụng chuyện có bầu như thế không biết có phải là dụng ý của tác giả muốn tuyên truyền về chuyện an toàn trong quan hệ giới tính không, nhưng rõ ràng gây nhàm chán vì các tình huống bị lặp lại.
Tình cờ xem trên diễn đàn dienanh, tôi đọc thấy "tiếng kêu" của một khán giả lấy nickname Vivian PSY, rất giống ý tôi, xin trích lại để mọi người cùng ngẫm nghĩ: "Phim VN dạo này "vui" quá. Phụ nữ VN trên phim toàn ăn bám, hư hỏng. Không thấy có ai đàng hoàng cả. Tội cho phụ nữ VN...".
CAO THỊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận