Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta mơ ước những điều khá viển vông! Tuy khó có cơ hội biến những điều viển vông đó thành hiện thực, nhưng những ước mơ đó lại góp phần làm cuộc sống chúng ta có thêm những phút giây thú vị, tươi đẹp!
Vì những lý do trên, kỳ này 360 độ mở thêm góc "Mơ mộng" dành cho các bạn tỏ bày những ước mơ thú vị ấy của mình. Mong nhận được những điều ước vui vẻ và hài hước từ tất cả các bạn! Trong số báo này xin được giới thiệu và sẻ chia mơ ước của bạn Nguyễn Quỳnh vừa gửi cho 360 độ.
- Nếu anh là em, anh sẽ quan tâm hơn khi thấy người yêu mệt mỏi, buồn bã; lúc ấy anh sẽ im lặng và lắng nghe chứ không phải chỉ nói và nói. Anh sẽ không tìm cách gây sự khi thấy mắt người yêu thâm quầng vì mất ngủ.
- Nếu anh là em, anh sẽ tìm hiểu trước khi nổi nóng vì người yêu tắt điện thoại, bởi có đôi khi người ta bận rộn hoặc cần một chút lặng yên, không bị làm phiền dù đó là người mình yêu thương tha thiết.
- Nếu anh là em, anh sẽ không giận hờn khi người yêu lỡ phải đi nhậu, anh sẽ không gọi điện liên tục bắt người yêu phải về và thậm chí đòi đi theo giám sát. Tuyệt nhiên anh không khó chịu với bạn nhậu của người yêu!
- Nếu anh là em, anh sẽ không bắt người yêu tuyệt giao với tất cả phụ nữ. Em mặc nhiên thừa nhận những người thích em, cười duyên và dịu dàng với tất thảy con trai; sao em lại nỡ lớn tiếng khi thấy anh ngồi uống nước với cô bạn thân lâu ngày không gặp?
- Nếu anh là em, anh sẽ không vùng vằng, khóc lóc hay…đánh đập người yêu chỗ công cộng.
- Nếu anh là em, anh sẽ không quá bận tâm đến quần áo, đầu tóc, trang điểm. Anh sẽ không ganh tị với người nào đó xinh hơn mà sẽ học cách đáng yêu hơn. Và nếu anh không thể là em, thì anh vẫn sẽ yêu em mãi mãi, vì vậy em đừng nổi giận nếu em lỡ đọc được những điều ngớ ngẩn này.
Áo Trắng số 22 (ra ngày 15-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận