Nắng quê

LÊ CÔNG ĐƯỢC  (Lớp 11A6, THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng)
LÊ CÔNG ĐƯỢC  (Lớp 11A6, THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng)

AT - Nắng chiều bất chợt ghé thămCúi đầu ngơ ngẩn, xa xăm cõi nào...Nắng vàng mặn chát vì đâuMồ hôi lưng mẹ nên màu lúa quê

Nắng gì nắng tái nắng têNghĩ mà thương mẹ bờ đê một thời...Con đi khao khát chân trờiTrưa nồng mẹ vẫn như cười bên con...

UvvC88wH.jpgPhóng toÁo Trắngsố 7 ra ngày 15/04/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ CÔNG ĐƯỢC  (Lớp 11A6, THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ Nắng quê lúa quê

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất