Năm Trâu hỏi chuyện tuổi Sửu

(bi-rain@...)
(bi-rain@...)

AT - Anh ơi, em nghe người ta nói: hai người là vợ chồng cùng tuổi sẽ hạnh phúc lắm. Em tuổi Sửu nên định tìm một cô cùng tuổi Trâu như mình để yêu và sau này cưới làm vợ cho có hạnh phúc, anh thấy sao?

- "Chiên diên": Hạnh phúc của hai vợ chồng chính là tình yêu mà hai người dành cho nhau. Tình yêu ấy được thể hiện qua hành động chăm sóc, tôn trọng, lắng nghe nhau, chung thủy với nhau... Anh nghĩ tất cả yếu tố ấy mới làm nên hạnh phúc thật sự chứ không phải ở vấn đề hai vợ chồng cùng tuổi. Nếu hai vợ chồng cùng tuổi mà không lắng nghe, không hiểu nhau, suốt ngày cãi nhau..., khi ấy tình yêu của thuở ban đầu sẽ dần mai một. Hai vợ chồng sống với nhau mà không có tình yêu thì làm gì có hạnh phúc hả em?

Vì vậy, theo anh, tuổi Trâu không nhất thiết cứ phải kiếm tuổi Trâu để yêu và xây dựng hạnh phúc gia đình. Em phải kiếm người mà em yêu, họ cũng yêu em và cả hai cùng có khả năng lắng nghe, có thể chia ngọt sẻ bùi và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, biết vun vén tình yêu của mình thì đó mới là người mang lại hạnh phúc cho em và cho chính họ.

* Bạn thân của em bảo: ai tuổi Trâu sẽ phải làm lụng cực nhọc như... trâu. Điều đó có đúng không anh? Bạn trai em cũng tuổi trâu, em sợ sau này anh ấy sẽ khổ cực...

- "Chiên diên": Có lẽ bạn thân của em là người có sức tưởng tượng khá phong phú nên bạn ấy bị nhầm giữa người tuổi Trâu và... con trâu! Nếu con người ta cứ bám vào tuổi tác để suy diễn tính cách, số mệnh của một con người thì đó là mê tín. Anh cho rằng số mệnh con người do chính con người tạo ra. Do đó sướng hay khổ, làm lụng cực nhọc hay không là do chính bản thân người đó tạo dựng và quyết định.

Anh có mấy người bạn tuổi Trâu nhưng biết chịu khó đầu tư học hành, biết vươn lên trong cuộc sống và thành công lớn, họ làm việc rất nhẹ nhàng... Bên cạnh đó, anh thấy những người tuổi Hợi nhưng đâu có được "ăn xong rồi ngủ”, họ vẫn phải làm việc chăm chỉ, em ạ!

Vậy em yên tâm, đừng sợ người yêu của mình phải làm lụng cực nhọc vì anh ấy tuổi Trâu! Nếu có kế hoạch đầu tư cho việc học tập, công việc thì anh ấy sẽ khỏe re cho xem!

* Em quen một người được một tháng, nhưng do cả hai đều... chảnh và tự ái nên có một lần giận em, anh ấy không thèm nhắn tin, email cho em nữa. Em đã chủ động viết mail gửi anh ấy, không biết anh có nhận được chưa. Em có nên nhắn tin hỏi anh ấy có nhận mail em chưa? Hay là bây giờ em nên quên anh ấy?

- "Chiên diên": Thu Sương thân mến! Một tháng quen nhau đâu đã đủ thời gian để hiểu và... yêu một người? Vậy mà em đã để cảm xúc của mình lấn át và dồn dập tấn công người ta trong khi người ta thì... né tránh!

Một người bạn mới quen, anh nghĩ, không có lý do gì đáng để giận em đến mức không thèm nói chuyện! Nếu đó là tính cách dễ giận hờn thì liệu sau này thân thiết hơn anh ta sẽ... làm khổ em đến nhường nào? Anh cho rằng con trai cần phải có lòng bao dung và ngay cả khi chấm dứt "hợp đồng tình cảm" cũng phải nói rõ cho đối phương biết. Con trai cần và nên có cách hành xử như vậy.

Em đã làm hết mình (viết thư nói rõ quan điểm và giải thích mọi việc), nhưng người ta không muốn và không thể tiếp tục mối quan hệ thì em nên để mình bình an. Đó cũng là để cho người ta một ấn tượng tốt về mình. Qua việc này anh nghĩ em cũng nên rút ra bài học cho mình: không nên vội vàng.

Ko2aJE66.jpgPhóng to

Áo Trắng xuân Kỷ sửu 2009 (ra ngày 1-1-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

(bi-rain@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất