Tiền đạo 24 tuổi Muller đã gieo cho các CĐV tuyển Đức nỗi sợ hãi khi đầu anh chảy máu khá nhiều sau cú va chạm rất mạnh với hậu vệ Ghana John Boye ở những phút cuối cùng trong trận Đức hòa Ghana 2-2 hôm 22-6. Nhưng rất may, chấn thương của Muller không đến nỗi quá nghiêm trọng và anh đã hoàn toàn bình phục sau khi được các bác sỹ khâu... 5 mũi trên đầu.
Để khẳng định bản thân đang rất sung sức và sẵn sàng cùng các đồng đội ra sân "quyết đấu" với tuyển Mỹ, Muller đã đăng một bức ảnh anh đang tươi cười với vết băng ở gần mí mắt và viết trên mạng xã hội Facebook: "Cảm ơn những lời chúc của tất cả các bạn. Mọi thứ đang diễn ra tốt với tôi ngay cả khi tôi đang nhìn giống như một võ sĩ quyền Anh vừa bị đối phương đấm rách mí mắt".
"Đừng lo lắng, tôi đã ổn. Tôi đã có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng sau khi được khâu năm mũi và cắt chỉ bởi những bác sỹ chuyên nghiệp. Hôm thứ năm (26-6) chúng ta sẽ có một trận đấu khó khăn với tuyển Mỹ. Nhưng có một điều rất rõ ràng là, tuyển Đức sẽ là đội giành ngôi đầu bảng. Với sự hỗ trợ đặc biệt của các bạn (người hâm mộ), chúng tôi sẽ làm được điều đó!".
Ở trận đấu cuối cùng của Đức tại bảng G gặp đội tuyển Mỹ sắp tới, Muller cùng với các đồng đội chỉ cần một kết quả hòa là sẽ giành ngôi nhất bảng bất chấp kết quả trận đấu còn lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận