30/03/2013 12:41 GMT+7

Mùa xuân vui hội Lồng Tồng

ANH MY (Hà Nội) 
ANH MY (Hà Nội) 

AT - Mùa xuân, những cánh hoa mận, hoa đào mịn màng e ấp dưới làn mưa. Khi điệu hát Nàng Ới vang lên dặt dìu trong những ngôi nhà sàn của bản cũng là lúc ngoài kia cây cối mơn man xanh lộc.

Trên rẻo cao thân yêu của tôi, cảnh vật bừng lên sắc màu diệu kỳ, những hình ảnh đó càng làm cho tiết trời thêm ấm áp.

E8qAjw3h.jpgPhóng to
Lễ hội Lồng Tồng ở Bắc Kạn

Một năm mới lại về, các lễ hội tưng bừng diễn ra để mọi người gửi gắm những ước mong về sức khỏe, về những điều tốt đẹp trong công việc và hơn hết là được gặp gỡ người quen, bạn bè sau một năm bận rộn xa cách. Thời gian khoảng mùng 4 đến mùng 10 âm lịch, quê tôi tổ chức lễ hội Lồng Tồng. Hội Lồng Tồng là nghi lễ của cộng đồng Tày, Nùng và người Dao đã có từ lâu đời mang nét đẹp văn hóa và có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả mọi người.

Từ sáng sớm, trước khi tham gia lễ hội, ai cũng ăn mặc thật đẹp, dân tộc Tày, Nùng khoác lên mình bộ quần áo chàm, chít khăn truyền thống. Những cô gái dân tộc Dao diện bộ váy sặc sỡ gắn họa tiết rất bắt mắt. Tôi và chị gái giúp nhau mặc áo Tày, mỗi năm, cứ đến dịp Tết mới có cơ hội để khoác lên mình chiếc áo quý giá mà ông bà để lại. Đã lâu lắm, người ở bản tôi không còn diện áo truyền thống mỗi ngày nữa. Tham gia lễ hội, nhà nào cũng có mâm cúng với gà luộc, có bánh chưng, thịt lợn, bánh khẩu sli và xôi đỏ, xôi vàng tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, cho âm dương, thể hiện những ước mơ về cuộc sống ấm no, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa. Lễ hội diễn ra ở ngoài đồng, có thầy mo - người được kính trọng nhất và cũng là người giữ vai trò chủ trì các nghi lễ cầu cúng. Mọi người đứng vòng tròn quanh mâm cúng. Khi những nén hương được thắp lên, thầy mo đọc bài khấn và thực hiện các nghi thức cầu cúng, tạ ơn các vị thần độ trì cho mưa thuận gió hòa, gia cầm sinh sôi, bản làng bình yên no ấm... Các cô gái đẹp nhất trong xã sẽ dâng nước cúng đựng trong các vỏ quả bầu. Ðây được coi là nước thiêng, phải lấy từ đầu nguồn. Rồi thầy mo ngửa mặt lên trời, tay bưng cao ác "nậm" nước thiêng của các mâm cúng, cầu mong nước từ "mương trời" tưới khắp trần gian, cho ruộng nương. Khấn xong, thầy mo tưới nước ra khắp bốn phương trời, mọi người cùng nhau hứng nước để được hưởng phúc.

Khi các thủ tục nghi lễ tiến hành xong, tiếp sau là những trò chơi vô cùng hấp dẫn như kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt dê và một trò chơi nữa không thể thiếu, đó là tung còn. Theo lời người già kể, trò chơi này thường dành cho giới nữ, con nhà quý phái nhưng bây giờ tất cả già trẻ, trai gái đều có thể tham gia. Quả còn hình cầu to bằng nắm tay được khâu nhiều múi vải màu, bên trong nhồi thóc hoặc cát mịn, có nhiều tua vải trang trí và có tác dụng định hướng trong khi bay. Sân ném là một bãi rộng, bằng phẳng, ở giữa chôn một cây tre hoặc cây vầu cao, trên đỉnh có vòng tròn hai mặt, một mặt dán giấy đỏ biểu tượng cho mặt trời, mặt kia dán giấy vàng biểu tượng cho mặt trăng. Người chơi đứng đối mặt nhau qua cây còn, nếu ai ném lọt qua vòng tròn trên đỉnh sẽ là người thắng cuộc. Tôi len lỏi giữa đám đông, ngước nhìn những quả còn thi nhau vút lên rồi rơi xuống hệt như bầy chuồn chuồn ngô giữa thinh không. Tiếng hò reo cổ vũ xung quanh làm cho không khí thêm náo nhiệt và tăng sự hồi hộp. Phía xa xa, các bà các chị bày bán măng ngọt đầu mùa, rau rừng, bánh bỏng, trứng vịt luộc nhuộm màu đỏ may mắn. Mọi người túm tụm mua về làm quà.

Lễ hội Lồng Tồng không chỉ là một hình thức nghi lễ mà còn là cơ hội để các nam thanh nữ tú gặp gỡ, bén duyên. Đêm lễ hội, mọi người đốt lửa trại, ngồi quây quần bên nhau, kể chuyện năm mới và cất lên những điệu hát sli lượn thân thuộc. Đó cũng là lý do khiến tôi luôn yêu và tự hào vì mình là người con của núi rừng.

JpVT0CF4.jpg

Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ANH MY (Hà Nội) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên