![]() |
Hình ảnh thất vọng tràn trề của Wayne Rooney trên sân Basel Ảnh: AFP |
Roy Keane nói: “Tôi nghĩ đêm nay M.U đã phải nhận lấy những gì họ đáng nhận. Họ chơi không đủ tốt. Mọi người từng ca ngợi rất nhiều về các cầu thủ trẻ như Jones, Smalling, Ashley Young... nhưng theo tôi, họ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa”.
Không chỉ Roy Keane, giới truyền thông nước Anh cũng cho rằng M.U đáng bị loại. Theo kết quả bốc thăm, M.U được đánh giá là khá may mắn khi nằm cùng bảng C với các đối thủ không quá mạnh như: Benfica, Basel và FC Otelul Galati. Nhưng sau sáu vòng đấu, họ chỉ có được hai chiến thắng và bị cầm hòa đến ba trận. Đáng nói trong đó có nhiều trận đấu mà M.U đã để mất điểm không đáng. Nổi bật nhất là trận hòa Basel 3-3 ở lượt đi trên sân nhà Old Trafford, M.U đã dẫn trước đối thủ hai bàn đến tận phút 57, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng lại phung phí dẫn đến hậu quả bị gỡ hòa.
Kết quả các trận đấu còn lại Bảng B: Inter Milan - CSKA Moscow: 1-2, Lille - Trabzonspor: 0-0. Bảng D: Ajax Amsterdam - Real Madrid: 0-3, Dinamo Zagreb - Lyon: 1-7. * Inter Milan, CSKA Moscow, Real Madrid, Lyon giành vé đi tiếp. Trabzonspor và Ajax xuống chơi ở Europa League. |
Đúng là M.U chỉ nên tự trách mình vì bước vào loạt đấu cuối cùng họ có quyền tự định đoạt số phận do chỉ cần hòa Basel là chắc chắn giành vé. Thế nhưng họ lại đánh mất cơ hội khi thể hiện lối chơi bế tắc trong tấn công và thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự. Bàn thua đầu tiên của M.U ở phút thứ 9 bắt nguồn từ sai lầm của hàng thủ khi thủ môn David De Gea (M.U) cản phá thiếu dứt khoát đường căng ngang của tiền vệ Xherdan Shaqiri, tạo điều kiện cho tiền đạo Marco Streller trong tư thế trống trải tung cú vôlê cận thành ghi bàn.
Khi bị dẫn bàn, M.U đã dâng lên và tạo ra khá nhiều cơ hội có thể ăn bàn nhưng không thể tận dụng được, và cầu thủ phung phí nhất chính là Rooney khi bỏ qua ít nhất ba cơ hội. Đáng tiếc nhất ở phút 30, Nani có pha chuyền chuẩn xác từ bên cánh phải đưa bóng đến chân Rooney, nhưng tiền đạo này lại sút không trúng bóng khi đứng cách khung thành Basel chưa đến 2m.
Tấn công nhiều mà không ghi bàn, M.U đã phải trả giá với bàn thua thứ hai ở phút 85. Từ quả tạt bóng bên cánh phải, Alexander Frei lặng lẽ thoát xuống đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn David De Gea. Sau đó ở phút 89, Phil Jones đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho M.U nhưng điều đó không đủ giải cứu “quỷ đỏ” khỏi địa ngục.
Ở trận đấu còn lại của bảng C, Benfica đã vượt qua Otelul Galati 1-0. Với kết quả này, M.U đã lần đầu tiên trong 17 năm qua bị loại từ vòng bảng. Điều an ủi duy nhất là với vị trí thứ ba, M.U sẽ giành được suất tham dự vòng đấu loại trực tiếp Europa League.
Còn Benfica giành vé đầu bảng đi tiếp vào vòng trong. Trong khi Basel lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng đấu bảng nên người hâm mộ đội bóng này gần như đã phát cuồng với những màn ăn mừng tưng bừng. HLV Heiko Vogel (Basel) cũng nói với AFP: “Chàng tí hon David đã chiến thắng gã khổng lồ Goliath. Dù cố gắng bình tĩnh nhưng tôi đã khóc khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đối với tôi đây là niềm vui vô bờ bến và sự tự hào không gì có thể so sánh được”.
Dù thắng nhưng Manchester City vẫn bị loại M.C đã có được chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich ở loạt trận cuối cùng bảng A. Dù thắng nhưng M.C vẫn bị loại do ở trận đấu còn lại của bảng này, Napoli đã vượt qua Villarreal 2-0 trên sân khách. Như vậy ở bảng này, Bayern Munich và Napoli sẽ giành vé đi tiếp. Còn M.C xếp thứ ba sẽ có suất dự vòng đấu loại trực tiếp Europa League. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận