04/04/2011 07:11 GMT+7

Mourinho kết thúc 9 năm bất bại

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Sau chín năm và 150 trận đấu ở các giải vô địch quốc gia, cuối cùng một đội bóng do “người đặc biệt” Jose Mourinho dẫn dắt đã thua trên sân nhà.

Bj6evViG.jpgPhóng to
“Người đặc biệt” Mourinho bất lực trước đối thủ Sporting Gijon - Ảnh: AFP

Điều kỳ lạ là kẻ chặn đứng kỷ lục phi thường của Mourinho không phải là kỳ phùng địch thủ Barcelona hay một tên tuổi lớn nào khác. Rạng sáng qua (giờ VN), đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid (R.M) đã bất ngờ thất bại đầy cay đắng với tỉ số 0-1 trước đội bóng nhược tiểu Sporting Gijon ngay trên sân Santiago Bernabéu.

Trong trận đấu vòng 30 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), dù không có chân sút số 1 Christiano Ronaldo, R.M vẫn chiếm ưu thế trong suốt 90 phút thi đấu, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Cũng cần phải nhắc là thủ môn đội khách Juan Pablo đã chơi một trận quá xuất sắc.

Và đến phút 79, đoàn quân của ông Mourinho đã lãnh đòn trừng phạt khi cầu thủ Sporting Angel de las Cuevas xộc vào vòng cấm địa từ cánh trái, tung cú sút vượt qua tay thủ thành Iker Casillas.

Trong những phút cuối, R.M điên cuồng tấn công nhưng vận may không thuộc về họ. Tiền vệ phòng ngự Sami Khedira có cơ hội ghi bàn gỡ hòa vào phút bù giờ thứ tư, nhưng hậu vệ Sporting đã cản bóng ngay trên vạch vôi. Đây là lần đầu tiên một đội bóng do HLV Mourinho huấn luyện thua trận trên sân nhà kể từ ngày 23-2-2002, khi Porto của ông bị Beira Mar đánh bại với tỉ số 3-2.

Trận thua này cũng phá vỡ kỷ lục hoàn hảo của R.M trên thánh địa Santiago Bernabéu mùa này. Kể từ đầu giải, R.M đã giành thắng lợi cả 14 trận trên sân nhà. Cơ hội đuổi kịp Barcelona, vừa giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal trên sân khách, cũng trở nên nhỏ nhoi hơn bao giờ hết. Khoảng cách giữa hai đội đã là 8 điểm và La Liga chỉ còn tám vòng đấu nữa là kết thúc.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, ông Mourinho chỉ ra nguyên nhân thất bại của R.M là Sporting chỉ “phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự”. “Họ có một cơ hội duy nhất và đã ghi bàn... Chúng tôi có năm, sáu cơ hội nhưng không thể đưa bóng vào lưới - “người đặc biệt” hậm hực nói - Đó là bóng đá và ngày mai sẽ là một ngày khác”. Nhưng có lẽ Mourinho quên rằng chính ông cũng từng nhiều lần sử dụng chiến thuật “đỗ xe buýt hai tầng” trước khung thành đội nhà để giành chiến thắng.

Trong khi đó, trung vệ Bồ Đào Nha Ricardo Carvalho thừa nhận R.M đã chơi không thật sự tốt như các trận đấu trước.

“Chúng tôi đã không thể ghi bàn và cuối cùng thì thất bại. Chúng tôi buộc phải cải thiện phong độ - trang Goal.com dẫn lời Carvalho khẳng định - Điều quan trọng nhất là giữ sự tỉnh táo và giành thắng lợi trong các trận kế tiếp”.

Ngày mai 5-4, R.M sẽ đụng độ đội bóng Anh Tottenham Hotspur trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League. Báo Guardian (Anh) cho biết ông Mourinho “bật mí” có khả năng sẽ tung Ronaldo vào sân trong trận đấu quan trọng này, dù trước đó các bác sĩ R.M khẳng định cầu thủ số 9 sẽ chỉ có thể phục hồi và ra sân trong trận R.M gặp Athletic Bilbao tại La Liga cuối tuần này do bị căng cơ. “Nếu Ronaldo ra sân, tôi và cậu ấy cùng mạo hiểm - HLV Mourinho cho biết - Hai chúng tôi sẽ quyết định có nên mạo hiểm hay không”.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên