![]() |
Chiếc xe ôtô Zace bị đập nát toàn bộ kính, hiện được lưu giữ tại Công an thị xã Uông Bí. |
Vụ việc xảy ra đêm 30-1 (mùng 2 Tết) và Công an thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án “cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”. Tuy nhiên, cho tới nay chưa đối tượng nào trong số những kẻ côn đồ trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra…
Ngày 6-2, thượng tá Nguyễn Ngọc Thế và thượng tá Vũ Đình Hòa - trưởng và phó trưởng Công an thị xã Uông Bí, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thị xã) Trịnh Tiến Mạnh đã có cuộc làm việc với đại diện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) cùng đại diện một số cơ quan báo chí xung quanh vụ việc nghiêm trọng này.
Theo thượng tá Vũ Đình Hòa, người lái chiếc ôtô bị đập phá là anh Nguyễn Ngọc Báu, sinh năm 1975. Đêm mùng 2 Tết, khi nhận được tin từ Công an phường Quang Trung, Công an thị xã đã tới hiện trường và ngay trong đêm đã xác định bốn đối tượng liên quan là Vũ Văn Dũng (1985, trú tại xã Phương Đông), Đỗ Đức Dũng (1985), Bùi Văn Ty (1984) và Cường - đều ở phường Thanh Sơn, thị xã Uông Bí. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, đồng thời triệu tập 15 đối tượng khác để điều tra làm rõ.
Ông Hòa cho biết theo kết quả thu thập được, đêm mùng 2 Tết, sau khi rời quán karaoke, Đỗ Đức Dũng chở Bùi Văn Ty, Vũ Văn Dũng chở Cường đi trên hai xe máy theo đường Quang Trung về phía ngã năm Cột Đồng hồ. Đến trước Xí nghiệp nước Uông Bí, Đỗ Đức Dũng không làm chủ được tốc độ nên đã lấn đường đâm vào đầu xe ôtô Zace đi ngược chiều. Tuy nhiên, do chiếc xe Zace anh Nguyễn Ngọc Báu điều khiển không dừng lại mà chạy tiếp, nên Vũ Văn Dũng đuổi theo. Một tốp thanh niên khác đi qua, thấy người quen bị tai nạn nên đã quay xe máy đuổi theo chiếc ôtô, hành hung lái xe và đập phá chiếc xe.
Tuy nhiên, trình bày với phóng viên báo Tuổi Trẻ ngày 5-2, anh Nguyễn Ngọc Báu cho biết tối mùng 2 Tết, anh điều khiển xe ôtô Zace biển số 29X-8355 chở mấy người bạn gồm gia đình anh Dương Phương Bình (ba người), anh Phạm Văn An và anh Đồng (đều ở thị xã Uông Bí) đi chúc tết về. Đi từ phía ngã năm Cột Đồng hồ đến chợ trung tâm thị xã, anh Báu nhìn thấy phía trước khoảng 100m trên đường Quang Trung có một toán thanh niên chạy trên chừng 15-20 xe máy đang gầm rú chạy đua với tốc độ rất nhanh và đánh võng trên đường.
Cẩn thận, anh Báu cho xe đi chậm lại và hơi nép về phía lề phải đường. Đoàn xe máy vẫn lao về phía xe ôtô, có hai chiếc đầu tránh được, nhưng chiếc thứ ba do không làm chủ được tốc độ đã tông thẳng vào đầu xe Zace, chui một phần vào gầm ôtô. Anh Báu định mở cửa xuống giải quyết thì phát hiện đoàn đua quay lại, một số thanh niên nhảy lên bám vào thành ôtô và đập ầm ầm vào cửa kính.
Hoảng sợ, anh Báu cho xe chạy về phía trụ sở Công an phường Quang Trung để nhờ can thiệp. Qua công an phường chừng 30m, anh Báu mở cửa xuống xe để chạy về phía trụ sở công an nhờ cứu giúp thì bị nhóm đua xe đuổi tới. Gần 20 chục “tay đua” hung hãn dùng gạch, đá tấn công lái xe, sau đó quay sang đập phá chiếc xe Zace, gây thiệt hại khoảng 60-70 triệu đồng (theo xác định của chính Công an thị xã).
Công an phường Quang Trung có mặt tại hiện trường đã không thể làm gì để ngăn chặn được đám côn đồ, buộc phải gọi điện thoại đề nghị Công an thị xã cho lực lượng xuống chi viện. Khi công an thị xã xuống tới nơi, toàn bộ nhóm côn đồ đã tẩu thoát, để lại hiện trường với chiếc ôtô không một mảnh kính nào còn nguyên vẹn, gương, đèn cũng vỡ vụn và be bét máu ở vô lăng và ghế tài xế... Nạn nhân Nguyễn Ngọc Báu được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện VN-Thụy Điển, sau đó chuyển tiếp về Hà Nội điều trị tại Bệnh viện E với các vết thương ở vùng chẩm (dài 5cm), vùng thái dương trái (dài 5cm), dập môi trên và rách môi dưới…
Sau khi hồi tỉnh tại bệnh viện, anh Báu còn cho biết trong lúc bị hành hung, anh đã bị thất lạc một áo da, bên trong có 15 triệu đồng, 20.000 USD, hai thẻ ATM của Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Công thương, bằng lái xe và một điện thoại di động Nokia.
Trao đổi với báo chí ngày 6-2, trưởng Công an thị xã Nguyễn Ngọc Thế khẳng định trên địa bàn thị xã Uông Bí “chưa bao giờ có đua xe”, nên những gì anh Nguyễn Ngọc Báu trình bày là không có căn cứ. Ông cũng cho biết theo một số nhân chứng mà cơ quan công an lấy lời khai, nếu không có việc anh Báu lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn, đã không thể có việc đập phá chiếc xe Zace.
Đáng lưu ý, trưởng Công an thị xã Uông Bí nhấn mạnh “không có bất cứ con cái lãnh đạo nào của thị xã dính dáng đến vụ việc” như dư luận địa phương ầm ĩ mấy ngày qua .Nhưng khi các phóng viên báo chí phát hiện là “có”, thì lại thừa nhận “một trường hợp duy nhất là Quân - con trai trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử của tỉnh Quảng Ninh”.
Tiếp xúc với những người dân dọc hai bên đường Quang Trung nơi xảy ra vụ việc trên, PV Tuổi trẻ được Bà Vũ Thị Thái - người bán hàng nước trước cổng Xí nghiệp nước Uông Bí - kể lại: “Nhóm thanh niên đã đua được hai vòng trên đường Quang Trung, đến vòng thứ ba mới đâm vào xe ôtô ngược chiều, nhóm tay đua còn rất trẻ, đem theo nhiều dụng cụ". Nhiều người dân khác cũng khẳng định" Mấy hôm Tết, đêm nào chả đua như thế”.
Còn bà Đỗ Thị Thúy - chủ tiệm sửa đồng hồ Minh Thúy ở 449 Quang Trung - thì mô tả “khi thấy ồn ào, tôi ra xem chỉ kịp thấy anh lái xe chạy ra, bị đám thanh niên đánh dúi dụi, máu me be bét, kính xe ôtô vỡ vụn vẫn còn trên đường kia kìa”. Bà con nhân dân tổ 18 - khu 6 tỏ ra ái ngại cho người thanh niên bị hành hung và rất bất bình trước sự côn đồ, hung hãn của nhóm thanh niên, mong muốn cơ quan pháp luật xử lý nghiêm. Được biết hôm nay 7-2, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt sẽ nhận được báo cáo đầy đủ về vụ việc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận