25/09/2013 20:36 GMT+7

Một thanh niên ngã chết khi bị bảo vệ Phú Mỹ Hưng truy đuổi

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Ngày 25-9, Công an quận 7, TP.HCM xác nhận đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của anh Vi Văn Nghiệp (27 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), công nhân của một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7).

Liên quan đến vụ việc, Công an quận 7 đã mời 11 người (10 người là bảo vệ của khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và 1 người của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an toàn ISP) đến cơ quan công an để làm việc.

Trước đó, khoảng 22g15 ngày 21-9, nhóm công nhân gồm anh Vi Văn Long (19 tuổi), Vi Văn Hội (18 tuổi) và Vi Văn Nghiệp đi nhậu về đến trước công trình trên đường Nguyễn Văn Linh và có đứng chọc ghẹo người đi đường nên ông Nguyễn Thanh Hoàng (55 tuổi, nhân viên bảo vệ của Công ty ISP) đứng gần đó nhìn thấy và gọi bộ đàm báo cho lực lượng bảo vệ Phú Mỹ Hưng biết.

Sau đó có khoảng 11 bảo vệ đến công trình trên. Lúc này, Hội, Long và Nghiệp đã đi vào lán trại của công trình. Nhóm 11 bảo vệ đi vào trong công trình tìm kiếm 3 người trên.

Tại khu vực căngtin, các bảo vệ đã khống chế được Hội và Long. Riêng anh Nghiệp bỏ chạy vào block L18. Lập tức có 3 bảo vệ là Huỳnh Văn Trường (31 tuổi, ngụ quận 7), Phan Ngọc Viên (27 tuổi, trú tỉnh Bến Tre, cùng là bảo vệ của khu đô thị Phú Mỹ Hưng) và Lê Huyền Duy (33 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, nhân viên Công ty bảo vệ ISP) đuổi theo anh Nghiệp.

Sau đó, 3 bảo vệ trên báo ra ngoài là anh Nghiệp té nằm dưới tầng trệt, bất tỉnh và chảy nhiều máu. Một số người làm chung tại công trình đã đưa anh Nghiệp đến Bệnh viện đa khoa quận 7 cấp cứu. Do bị chấn thương nặng, anh Nghiệp được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10) để chữa trị. Theo chẩn đoán ban đầu, anh Nghiệp bị chấn thương sọ não và đến 14g ngày 23-9, anh Nghiệp tử vong.

Công an đã làm việc với 3 bảo vệ đuổi theo anh Nghiệp chạy vào block L18. Họ khai nhận có đuổi theo anh Nghiệp, nhưng khi vào trong thì không thấy anh Nghiệp nên đi tìm thì bảo vệ tên Trường phát hiện anh Nghiệp nằm dưới sàn tầng trệt gần thang máy block L18 bất tỉnh và chảy máu nhiều. Cả 3 bảo vệ trên cho biết không ai đánh anh Nghiệp và cho rằng anh Nghiệp tự té ngã.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất