Anh Quản cho biết chị Vân nhập viện lúc gần 2g ngày 4-1 để sinh. Đến 6g sáng 5-1, bác sĩ T.T.N. - phó khoa sản - đến khám và nói tử cung mở 3 phân, dặn ăn sáng nhẹ để sang phòng sinh. Sau khi chị Vân vào phòng mổ khoảng 30 phút, một hộ sinh chạy ra khỏi phòng hô cấp cứu. Anh Quản chạy thẳng vào phòng hộ sinh thì thấy người chị Vân tím đen, bất tỉnh.
Đến 8g sáng cùng ngày, sau khi ca mổ hoàn thành, anh Quản được thông báo chị Vân bị tắc đường huyết, rất nguy kịch, phải thở máy...
Đến 15g25 ngày 9-1, chị Vân qua đời tại Bệnh viện; cháu bé con chị Vân vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng rất nguy kịch.
Theo anh Quản, bệnh viện đã không chẩn đoán đúng để mổ kịp thời cho chị Vân; sau khi tiêm thuốc chuyển dạ cho chị Vân đã không cử bác sĩ theo dõi.
Bác sĩ Cao Việt Dũng - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - cho biết tình trạng lúc chuyển dạ của cả chị Vân và thai nhi đều bình thường, lúc 20g ngày 4-1, cổ tử cung mở 3 phân.
Sau gần 10 tiếng, cổ tử cung vẫn mở 3 phân, nếu để tình trạng chuyển dạ kéo dài sẽ có nguy cơ suy thai nên bác sĩ chỉ định dùng thuốc chuyển dạ. Sau đó, các bác sĩ bận giao ban khoa, giao bệnh nhân cho hộ sinh theo dõi.
Sau khi bệnh nhân tím tái, cả khoa tập trung để hồi sức nhưng bệnh nhân có dấu hiệu choáng nên phải mổ gấp để cứu thai. Sau mổ, chị Vân tiếp tục nguy kịch, chảy máu kéo dài, phải thở máy và tử vong vào chiều 9-1.
Hiện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã nhận đơn khiếu nại của anh Quản, đồng thời đang tiến hành các thủ tục kiểm thảo tử vong theo đúng nguyên tắc trước khi trả lời khiếu nại cho gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận