Chỉ đến khi cô lao công vào nhắc nhở thì bạn trẻ ấy mới chịu đứng dậy tắt bớt đèn và quạt. Cô lao công chia sẻ: việc các bạn sinh viên dùng điện, dùng quạt “thả cửa” thế này diễn ra nhan nhản. Cô thường đi lần lượt các phòng để kiểm tra, nhắc nhở hoặc tự tay tắt đèn và quạt cho sinh viên.
Nếu tính bốn cái quạt và bốn bóng đèn nói trên, bạn nam kia đang “hưởng mát”, “hưởng sáng” bằng cả mấy chục người khác cộng lại. Một bạn rồi nhiều bạn “mặc kệ”, “dùng cho sướng” và “ai biết đấy là đâu?” thì thiếu điện cũng là chuyện thường.
Tuần qua, cuộc thi đã nhận được bài dự thi của các bạn: Vũ Thị Vinh, Cao Ngọc Quỳnh, Lê Mạnh Tùng, Huỳnh Thị Chiến, Phạm Trần, Phùng Thị Lộc, Lê Tăng Định (TP.HCM), Trịnh Đình Cường (Đồng Nai), Đoàn Hồng Phượng, Nguyễn Ngọc Sáng (Bà Rịa - Vũng Tàu), Mai Văn Sang (Vĩnh Long), Hà Thế An (Đà Nẵng), Hồng Thái (Huế), Hoàng Thủy, Hùng Thoa, Nguyệt Nguyệt (Hà Nội). Mời bạn đọc xem chi tiết thể lệ cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ ngày 25 và 28-3 hoặc trên tuoitre.vn, m.tuoitre.vn. Bài dự thi gửi về: Cuộc thi viết “Câu chuyện tiết kiệm điện”, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc email: tuoidt@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận