24/03/2012 16:16 GMT+7

Một người chịu đau, cả bọn được nhờ!

TÁM TÀNG
TÁM TÀNG

TTC - 13 giờ trưa trời nắng chang chang, cả đoàn làm phim đều oải; phần mệt, phần đói bụng vậy mà chỉ còn một cảnh cuối: lính lệ đánh đòn lão Hội đồng của vở Tấm áo rách, quay đi quay lại cả chục lần không xong.

5E6jsjN0.jpgPhóng to

Đạo diễn Mai Dũng “nóng gà”, bỏ “mô-ni-tưa” bước ra hiện trường nói với lính lệ: “Quất thì quất cho thiệt coi, làm như phủi bụi thì chừng nào mới quay xong? Ông phải làm như vầy nè...” Nói xong Mai Dũng chụp cây giáo của lính lệ quất tá lả vô mông lão Hội đồng (Tiểu Bảo Quốc) hơn cả chục cái…

Cà thọt bước vô, vừa kéo quần xuống (khoe gần cả chục vết bầm) Tiểu Bảo Quốc la làng: “Cái thằng Mai Dũng nầy nó “chơi” tui mà. Quất một hai cái cũng được rồi, nó “chơi” cả chục cái, bầm tím hết cái mông tui rồi nè… Mấy người cũng phải biết cám ơn tui chớ. Một mình tui chịu đau, để cho mấy người được no cái bụng!”.

zjFDmRCe.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TÁM TÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên