Mong ước đơn sơ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy bữa nay tui và ông Táo phải bàn thảo liên tục nhiều cuộc để chuẩn bị cho bản báo cáo cuối năm trước Ngọc Hoàng.

- Thì cứ có gì báo nấy, đâu cần mất công bàn thảo lui tới? À, hay là ông tính giở chiêu trò “báo cáo vẽ”?

- Nhưng mà đọc lên toàn thấy chuyện mua hàng nợ bà Hai tạp hóa, ăn ghi sổ chị Ba bún bò... dù chưa nợ xấu, cũng là nợ dài dài, thì gia chủ như tôi thiệt tình thấy xấu hổ lắm. Bởi thế phải bàn với ông Táo nhẹ tay gia giảm bớt chút liều lượng.

- Ối dào, chuyện nợ của ông thì nhằm nhò gì! Bây giờ chuyện nợ to, nợ khủng, nợ xấu... là chuyện bình thường, chả ai phải giấu cả. Người ta còn kêu to lên để mong được giải cứu nữa kia. Lẽ ra ông phải nhờ ông Táo ca thêm đôi điều ai oán vợ ốm con đau để Ngọc Hoàng rủ lòng thương, sang năm ban cho trúng số độc đắc!

- Thôi đừng an ủi bạn hiền nữa! Nợ nần chả ai mong đâu! Mình tài hèn không làm được việc to, lương cao, đành chịu cảnh nợ, ghi sổ cả năm, xấu hổ lắm. Cũng chả dám xin Ngọc Hoàng cho trúng số để thoát nghèo (bởi biết bao người nghèo như tui, ai cũng đòi xin trúng số thì sao Ngọc Hoàng lo cho xuể). Chỉ xin năm tới công ăn việc làm ổn định, lương phát đều mà không còn bị giá cả lạm phát xén bớt, thế là đủ rồi, có thể thoát cảnh nợ nần. Là dân lao động nghèo, sống nơi xóm nhỏ, tui chỉ có ước mong năm mới đơn sơ vậy thôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất