31/01/2018 16:23 GMT+7

Mỗi góc phố Huế thấm đẫm máu xương chiến sĩ

M.TỰ
M.TỰ

TTO - Sáng 31-1, Thành ủy Huế tổ chức họp mặt kỉ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân Huế từng tham gia cuộc tổng tiến công đã về dự.

Mỗi góc phố Huế thấm đẫm máu xương chiến sĩ - Ảnh 1.

Cuộc gặp mặt 50 năm Mậu Thân - Ảnh: M.Tự

Đúng ngày này (31-1) của 50 năm trước (1968), cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đã diễn ra đồng loạt trên khắp các đô thị miền Nam. Huế và Sài Gòn là hai chiến trường quan trọng của chiến dịch này.

Thành ủy Huế cho biết đúng 2h33 rạng sáng 31-1-1968 (tức sáng mùng 2 tết Mậu Thân), tiếng súng của quân giải phóng đã đồng loạt khai hỏa, nhằm vào các vị trí quan trọng của địch như: sân bay Phú Bài, đồn Mang Cá (căn cứ của sư đoàn 1 bộ binh địch), trung đoàn thiết giáp ở núi Tam Thai, ty cảnh sát, khách sạn Thuận Hóa (cơ quan của cố vấn Mỹ)...

Quân giải phóng chia làm hai cánh quân Bắc và Nam Huế thực hiện nhiệm vụ tổng tấn công. 

Cánh quân phía Bắc có nhiệm vụ đánh chiếm khu vực Thành Nội và vùng phía bắc Huế. Cánh quân phía nam đánh chiếm các cơ quan đầu não của chính quyền và quân đội địch ở phía nam Huế. Đồng thời, các lực lượng hoạt động trong thành phố lãnh đạo nhân dân nổi dậy chiếm chính quyền.

11h trưa 31-1-1968, lá cờ của Liên minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình tung bay trên Kỳ Đài Huế. Quân giải phóng đã đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ở bờ nam sông Hương và vùng Thành Nội (trừ đồn Mang Cá)... Chính quyền nhân dân cách mạng đã được thành lập và làm chủ Huế 26 ngày đêm.

Tại buổi lễ kỉ niệm, ông Huỳnh Cư - Bí thư Thành ủy Huế - cho biết cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân tại Huế là cuộc chiến đấu của chiến sĩ mọi miền quê trên khắp đất nước, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Huế.

"Mỗi góc phố, mỗi con đường của Huế đều thấm đẫm máu xương của đồng chí, đồng bào mọi miền Tổ quốc" - ông Huỳnh Cư nói. Họ không hiện hữu trong cuộc họp mặt hôm nay, nhưng hình ảnh của họ mãi lưu giữ trên bước đường phát triển của Huế.  

Mỗi góc phố Huế thấm đẫm máu xương chiến sĩ - Ảnh 2.

Quân giải phóng hành quân về thành phố Huế để chuẩn bị tổng tiến công - Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

Mỗi góc phố Huế thấm đẫm máu xương chiến sĩ - Ảnh 3.

Quân giải phóng đánh chiếm xe tăng trên đường phố ở Nam Giao - Huế - Ảnh: Bảo tàng Đặc công

Mỗi góc phố Huế thấm đẫm máu xương chiến sĩ - Ảnh 4.

Bữa cơm giữa trận chiến của quân giải phóng ở cửa Chánh Tây - Thành Nội Huế - Ảnh: Nghiêm Sĩ Thái - Thông tấn xã Giải phóng.

Mỗi góc phố Huế thấm đẫm máu xương chiến sĩ - Ảnh 5.

Sinh viên Huế cùng tham gia công tác với chính quyền nhân dân cách mạng - Ảnh: Nghiêm Sĩ Thái - Thông tấn xã Giải phóng.

Mỗi góc phố Huế thấm đẫm máu xương chiến sĩ - Ảnh 6.

Quân đội Mỹ phản công vào Thành nội Huế - Ảnh: Bảo tàng Văn hóa Huế

Mỗi góc phố Huế thấm đẫm máu xương chiến sĩ - Ảnh 7.

Cuộc gặp mặt sau 50 năm của những người lính và người dân tham gia chiến dịch Mậu Thân - Ảnh: M.Tự

M.TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tết Mậu Thân