Khi Đức đã yên vị trong nhà chị Huyền, đang lục lọi đồ đạc tại phòng ngủ của chị trên tầng 3 thì bất ngờ con gái chị Huyền - cháu D., học lớp 9 (quay về nhà lấy cục sạc pin điện thoại bỏ quên) bắt gặp Đức trong phòng. Từ kẻ trộm bị phát hiện, Đức đã nhanh chóng biến thành kẻ giết người khi xông tới vật cháu D. xuống, lấy dây điện thít cổ cháu chết.
Ngày 11-3-2014, Lê Văn Đức bị TAND TP.HCM xử về tội giết người, cướp tài sản. Tòa hỏi:
- Biết cháu D. đã phát hiện bị cáo ăn trộm nên bị cáo quyết giết cháu đúng không?
- Không ạ. Thực tình lúc đó bị cáo hoảng quá. Thấy cháu D. hét to bị cáo sợ mọi người phát hiện nên chỉ muốn làm cho cháu đừng la.
- Thấy kẻ trộm thì phản xạ của cháu hay của ai cũng vậy, là phải la lên chứ sao! Mà cháu la lên vậy, biết bị lộ rồi vì sao bị cáo không bỏ chạy mà lại tấn công cháu bé?
- Dạ… (nói lí nhí)… tại bị cáo quýnh quá. Bị cáo thua đề, thiếu tiền mới đi ăn trộm lần đầu nên… không có kinh nghiệm. Thấy cháu D. nhìn thấy mình nên bị cáo hoảng quá không biết làm sao mới làm vậy…
Không thể chấp nhận lời bào chữa “mới ăn trộm lần đầu nên không có kinh nghiệm” mà lại nhẫn tâm giết chết cháu gái 15 tuổi, hội đồng xét xử đã tuyên án cao nhất là tử hình (hai tội giết người và cướp tài sản) cho tên trộm tự nhận mình thiếu kinh nghiệm “xử lý tình huống” Lê Văn Đức.
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận