11/07/2005 17:35 GMT+7

Minh Thuận: "chàng trai Bắc Kinh trở lại"

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTO - Ngày ấy (1989-1995), đôi song ca trẻ Minh Thuận - Nhật Hào rất được khán giả trẻ yêu thích bởi hình ảnh một đôi song ca nam năng động, chuyên trị các tình khúc nhạc Hoa có giai điệu cực kỳ đẹp và dễ nghe. Giờ đây, Nhật Hào đã định cư tại Mỹ, song Minh Thuận vẫn hoạt động bền bỉ với nghề ca.

EvnjxQ3s.jpgPhóng to
Minh Thuận

Có thể nói việc đến ngày hôm nay vẫn còn đứng trên sân khấu là một nỗ lực lớn của Minh Thuận.

Trước nhất, anh là một trong những nam ca sĩ kỳ cựu (đi trước thế hệ Lam Trường, Đan Trường 5 năm) còn tồn tại đến nay và vẫn còn được khán giả hâm mộ.

Thứ hai, vào thời điểm giữa năm 2001, công chúng lo lắng với tin tức Minh Thuận bị điếc một bên tai, tai còn lại cũng nhiều khả năng chung số phận. Tưởng chừng Minh Thuận sụp đổ với cái bệnh quái ác theo kiểu "trời kêu ai nấy dạ" này. "Lúc ấy tôi cũng buồn lắm và nguy cơ chia tay nghề hát hiện ra... Nhưng tôi đã cố gắng trị bệnh và mãi đến sau này đã tái xuất trên sàn diễn" - Minh Thuận nhớ lại.

Thời điểm 2000-2001 cũng là giai đoạn Minh Thuận ăn khách với các ca khúc nhạc Việt thay cho nhạc Hoa ở thuở đầu sự nghiệp. Anh có hai năm liền đoạt giải thưởng Ca sĩ yêu thích của topten Làn Sóng Xanh với nhiều bài hit Rêu Phong (Tuấn Khanh), Nỗi đau ngọt ngào (Quốc Dũng), Tình phai (Nguyễn Ngọc Tài), Lời trái tim muốn nói (Lê Hựu Hà)... Minh Thuận còn tham gia đóng vở kịch về Mùa hè xanh Yêu thầy ở sân khấu 5B (trước đó anh từng đóng vai phụ trong vở Chùa Đàn, Vinh quang và hư ảo).

Năm 2003, Minh Thuận chủ động nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và cũng chuẩn bị cho những bước tiến mới trong sự nghiệp. Đầu năm 2004, Minh Thuận tham gia liveshow của người nữ ca sĩ đồng nghiệp thân thiết Phương Thanh.

Cuối năm 2004, Minh Thuận ra mắt album Chiếc bóng-Khi nào em buồn. Ca khúc Chiếc bóng (sáng tác Phương Uyên) ngay lập tức gây xôn xao, album này đến nay đã tiêu thụ được 10.000 bản.

Mới đây Minh Thuận phát hành album 13 năm sau, chàng trai Bắc Kinh trở lại nhắc nhớ một thời điểm khi công nghệ nhạc Việt còn phổ biến ấn bản cassette chứ không phải CD như bây giờ. Bởi đây là cuộc tập hợp những ca khúc từng được đôi song ca Minh Thuận-Nhật Hào ghi âm cách đây 13 năm.

Những ca khúc nhạc Hoa lời Việt rất đỗi quen thuộc với công chúng VN Tình đã phai, Thất tình, Uyên ương hồ điệp mộng, Khi nào em mới biết, Những lời dối gian, Dù có là người tình, Tình đầu chưa nguôi, Nụ hôn biệt ly… được Minh Thuận ghi âm lại toàn bộ nhằm kỷ niệm một giai đoạn đẹp của sự nghiệp năm xưa cũng như tri ân đến những khán giả một thời từng yêu thích những ca khúc này và hâm mộ đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào.

Vậy là Minh Thuận đã trở lại. Anh vẫn không chịu nói đến một liveshow cho sự nghiệp của mình mặc dù đã phát hành 15 album trong sự nghiệp. Có lẽ, Minh Thuận chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng bước. Anh vẫn đi hát hàng đêm. Ban ngày thì thường xuyên đến Grammy Café để tán gẫu chuyện nghề cùng bạn bè trong giới ca nhạc.

Với Minh Thuận, "nghề ca sĩ có vui có buồn, có thăng hoa có xuống trầm nhưng không bao giờ tôi nản. Nhờ âm nhạc, tôi đã vượt qua những khó khăn về sức khỏe, kể cả việc chọn con đường ở lại gắn bó với quê hương...". Được biết, gia đình Minh Thuận đã định cư hầu hết tại Bắc Mỹ, riêng anh vẫn không theo gia đình để tiếp tục theo nghiệp hát tại quê hương...

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất