27/06/2010 16:05 GMT+7

"Mexico không ngại bất cứ đối thủ nào"

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Đó là phát biểu của chân sút kỳ cựu tuyển Mexico Cuauhtemoc Blanco trước trận gặp Argentina ở vòng 1/16 của VCK World Cup 2010 rạng sáng mai 28-6. "Lão tướng" Blanco không cùng thế hệ với lứa cầu thủ trẻ của tuyển Mexico ngày nay nhưng luôn nhận được sự kính trọng từ đàn em.

8kBjWRsy.jpgPhóng to
Blanco (trái) vẫn dẻo dai ở tuổi 37 - Ảnh: AFP

Ở tuổi 37, Blanco là một trong những chân sút "già" nhất tại giải và không thể trải sức suốt 90 phút thi đấu căng thẳng. Nhưng điều đáng quý là Blanco luôn thừa nhiệt huyết, khao khát được thi đấu và cống hiến cho tuyển Mexico. Tuy tuổi đã cao nhưng có 3 điều Blanco vẫn giữ được, đó là: khả năng săn bàn siêu việt, sự thông minh và khả năng bao quát với tầm nhìn rất rộng.

Với bàn thắng từ chấm 11m ấn định chiến thắng 2-0 cho Mexico trước tuyển Pháp, Blanco đã trở thành một trong số ít cầu thủ trên thế giới ghi bàn ở 3 kỳ World Cup (1998, 2002 và 2010). Blanco trả lời phỏng vấn trên tờ US Soccer Players (Mỹ) trước trận đấu với Argentina.

* Được dự thêm một VCK World Cup có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Là một cầu thủ, được tham dự một VCK World Cup là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi là người may mắn khi đã 3 lần được tham dự.

* Anh có nghĩ Mexico sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc như ở vòng bảng?

- Chúng tôi ra sân chơi bóng với mục tiêu phải giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Đó cũng là cách duy nhất để thành công. Mexico không bao giờ ra sân với ý tưởng tìm một trận hòa. Chúng tôi là một đội mạnh, hòa trộn giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm với nhiều tài năng trẻ. Ngoài ra, Mexico cũng đang có một HLV giỏi là Javier Aguirre.

* Từng bị loại khỏi danh sách tham dự VCK World Cup 2006 và ít được trọng dụng dưới thời HLV Eriksson năm 2007, anh có vui khi trở lại tuyển Mexico?

- Dĩ nhiên tôi rất hạnh phúc. Mục tiêu của bất cứ ai gắn đời mình với nghiệp cầu thủ là được dự VCK World Cup để có dịp đối đầu với những đội bóng, những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới. VCK World Cup là ngày hội lớn của các cầu thủ.

* Trở lại đội tuyển sau 2 năm giã từ, HLV Aguirre đã nói gì để thuyết phục anh trở lại?

- Ông ấy chỉ gọi và hỏi tôi có muốn trở lại hay không. Aguirre nói ông và đội tuyển cần sự giúp sức của tôi và tôi đã đồng ý. Trước đó, tôi cũng từng bày tỏ với HLV Aguirre rằng tôi rất tha thiết được dự thêm một VCK World Cup nữa.

* Năm nay anh đã 37 tuổi, cái tuổi không còn trẻ của một tiền đạo. Anh nghĩ mình sẽ tiếp tục chơi bóng đến bao giờ?

- Tôi không cảm thấy dấu hiệu của tuổi tác. Việc thường xuyên thi đấu và đua sức cùng các cầu thủ trẻ tuổi đôi mươi giúp tôi duy trì được thể lực tốt. Tôi vẫn thèm khát được chơi bóng và chưa nghĩ đến chuyện từ giã bóng đá.

* Anh có muốn tuyển Mexico tránh gặp Argentina quá sớm?

- Mexico là đội bóng mạnh và có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Mexico không việc gì phải ngán ngại Argentina. Đó sẽ là trận đấu hay bởi chúng tôi phải đối mặt với một đội bóng lớn.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất