25/12/2012 08:44 GMT+7

Màu của rượu...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một bà cụ bước vào cơ quan công quyền. Ở đó, cả sếp lớn lẫn sếp bé đều xỉn quắc cần câu ngay trong giờ làm việc. Và “chủ” đã bị “đầy tớ” nạt nên lủi thủi ra ngoài...

“Sửa lưng” công chức ham nhậu

- Trời, ông giữ mồm giữ miệng, có bằng chứng gì không mà dám nói thế? Không khéo làm mất uy tín cán bộ đấy.

- Tui không thấy, nhưng nghe chính ông bí thư Hà Tĩnh thuật lại, nên có muốn không tin cũng phải tin. Chính vì vậy, địa phương này mới có chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức uống rượu bia trong giờ làm việc. Thậm chí, có ngoài giờ cũng không được say xỉn vì gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

- Ước gì nơi nào cũng có chỉ thị như Hà Tĩnh, và kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện để dân nhờ, vợ con của cán bộ, công chức nhờ. Chứ nói thật, quá ngán cái chuyện đêm nào về cũng nồng nặc mùi hèm, rồi trợn mắt bảo đi tiếp khách, đi công việc...

- Hê hê, bà chị học bà xã tui nè. Bả sưu tầm ở đâu ra một câu ngạn ngữ của Nga, rồi dạy cho lũ nhỏ nhà tui học thuộc lòng và tụng suốt ngày, đó là: Rượu có màu trắng, nhưng đem lại màu đỏ trên gương mặt người dùng, và có khả năng làm đen danh dự nếu quá chén! Nghe riết tui cũng đâm ngại, bỏ hẳn tật quá chén như ngày xưa.

- Chiêu ấy cũng hay, nhưng chỉ sợ với nhiều ông vẫn chẳng ăn thua. Chỉ có hăm lột áo “đầy tớ”, cho về làm “chủ” thì mới sợ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên