06/09/2006 11:07 GMT+7

Materazzi thú nhận đã xúc phạm chị gái Zidane

T.VĨ (Tổng hợp)
T.VĨ (Tổng hợp)

TTO - Hai tháng sau trận chung kết tại Berlin, trung vệ Marco Materazzi đã lên tiếng thú nhận anh đã xúc phạm chị gái Zidane khiến cầu thủ này nổi đóa và dùng đầu húc thẳng vào ngực mình.

TTO - Hai tháng sau trận chung kết tại Berlin, trung vệ Marco Materazzi đã lên tiếng thú nhận anh đã xúc phạm chị gái Zidane khiến cầu thủ này nổi đóa và dùng đầu húc thẳng vào ngực mình. 

Phát biểu trên tạp chí Gazzetta dello Sport trong số ra vào hôm qua (5-9), Materazzi cho biết: "Tôi đã kéo áo anh ta và anh ta nói nếu tôi muốn đổi áo thì anh ta sẽ cho tôi sau trận đấu, và tôi đã đáp lại rằng tôi thích chị gái anh ta hơn".

"Tôi biết đó là một lời lẽ chẳng hay ho gì nhưng có nhiều cầu thủ còn nói những điều tệ hại hơn như thế. Thậm chí tôi còn không biết anh ta có chị gái trước khi sự việc xảy", Materazzi giải thích thêm.

Ngay sau câu nói đó, Zidane đã không ngần ngại dùng đầu húc thẳng vào ngực Materazzi khiến cầu thủ này phải lăn kềnh ra đất. Và với hành động thiếu kiềm chế đó, Zidane đã bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu khiến đội tuyển Pháp rơi vào thế bất lợi trước khi để thua Italia trên chấm 11m.

Sau sự kiện trên và trước sức ép của báo giới, FIFA đã tiến hành điều tra và hậu quả là cả Zidane và Materazzi đều bị phạt. Theo đó, tiền vệ Zidane với "cú thiết đầu công" vào thẳng ngực Materazzi đã bị FIFA phạt 7.500 frans Thụy Sĩ và kèm theo đó là bị treo giò 3 trận. Tuy nhiên, do Zidane đã giã từ sự nghiệp sân cỏ nên hình phạt cấm thi đấu 3 trận của anh sẽ được chuyển thành 3 ngày lao động công ích.

Dù là nạn nhân của Zidane nhưng với hành động khiêu khích của mình, trung vệ Materazzi cũng bị FIFA cấm thi đấu 2 trận và phải nộp phạt 5.000 frans Thụy Sĩ. Và với án phạt này, Materazzi đã không thể cùng đội tuyển Italia tham dự trận mở màn vòng loại Euro 2008 với Lithuania (hòa 1-1), cũng như trận đấu thứ 2 với đội tuyển Pháp trên SVĐ Stade de France vào đêm nay (6-9).

"Đáng lẽ tôi phải được thi đấu. Tôi là người bị anh ta húc đầu và tôi đã bị treo giò 2 trận. Tôi sẵn sàng lao động công ích 3 tháng, thậm chí 3 năm để có thể được ra sân trong trận gặp đội tuyển Pháp vào đêm nay", Materazzi tức giận cho biết.

T.VĨ (Tổng hợp)

T.VĨ (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất