29/08/2006 13:56 GMT+7

Mất tự tin vì... học dở hơn anh

NGUYỄN THỊ KIM CÚC (Hội Tâm lý TP.HCM, chuyên viên tư vấn Mảng Tâm lý học đường)
NGUYỄN THỊ KIM CÚC (Hội Tâm lý TP.HCM, chuyên viên tư vấn Mảng Tâm lý học đường)

TTO - Nhà có 2 anh em, anh trai em đang học ĐH và học rất giỏi, còn em thì đang học lớp 11. Anh là niềm hãnh diện của ba mẹ đối với bà con, bạn bè và hàng xóm. Ba mẹ rất thương anh ấy, còn em thì học không bằng anh nên hay bị ba mẹ chê trách, ba mẹ em hay lấy anh làm gương cho em.

G7eUZ9gf.jpgPhóng to
TTO - Nhà có 2 anh em, anh trai em đang học ĐH và học rất giỏi, còn em thì đang học lớp 11. Anh là niềm hãnh diện của ba mẹ đối với bà con, bạn bè và hàng xóm. Ba mẹ rất thương anh ấy, còn em thì học không bằng anh nên hay bị ba mẹ chê trách, ba mẹ em hay lấy anh làm gương cho em.

Em biết vậy nên cũng cố gắng thật nhiều để ba mẹ hài lòng nhưng kết quả không như mong muốn và cứ mỗi lần em nhớ tới những lời chê bai của ba mẹ là em cảm thấy chán học vì có cố gắng nhiều thì cũng không thể bằng anh được. Em phải làm sao? (Đình Tuấn, Tiền Giang)

- Em Tuấn mến! Chị rất thông cảm với em vì áp lực học tập mà gia đình đã đè nặng lên em.

Hiện nay có rất nhiều bậc cha mẹ không biết cách động viên con học tập tùy thuộc vào khả năng của con mà cứ muốn chúng phải hơn người. Trẻ luôn bị chê bai và đem so sánh với anh em trong gia đình hoặc với trẻ hàng xóm..., dần dần trẻ sẽ thiếu sự tự tin, sa sút trong việc học hành và có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc. Cũng vì thế mà nhiều em học sinh bị rơi vào khủng hoảng tinh thần, bị trầm cảm dẫn đến những hành động khó lường.

Tuấn mến, em đã cố gắng thật nhiều cho ba mẹ vui lòng, điều này rất đáng khen, tuy nhiên kết quả vẫn không như mong muốn thì em có thể xem lại nguyên nhân là do đâu, do em không nắm vững kiến thức hay do em quá lo lắng vì sợ bài vở không đạt yêu cầu sẽ bị ba mẹ chê trách? Càng lo lắng nhiều, càng thiếu tự tin, thiếu tự tin thì em sẽ khó thành công.

Em đừng quá nặng lòng vì không bằng anh của mình rồi chán nản, vì "anh không thể là em và em cũng không thể là anh". Mỗi người đều có một giá trị riêng, không ai có thể giống ai cả. Mình phải biết tự hào và phát huy những gì mình hiện có và biết khắc phục những thiếu sót để ngày càng tiến bộ hơn.

Em hãy cố gắng bình tĩnh, phải có lập trường trong việc học tập, đừng để sự lo âu lấn át niềm tin vào bản thân mình. Hãy tự tin lên em nhé! Chúc em tìm thấy niềm vui trong học tập để cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Thân ái.

Bạn đang là học sinh và có nhiều thắc mắc ở tuổi ômai của mình trong cuộc sống và học tập. Bạn đang là phụ huynh, con của bạn đang ở ngưỡng giữa trẻ em và người lớn với nhiều thay đổi tâm lý trong cuộc sống cũng như trong học đường. Bạn cần một lời khuyên để ứng xử mọi tình huống?

Mọi thắc mắc về Tâm lý tuổi mới lớn, về những thay đổi tâm lý, thái độ của tuổi học trò xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn.

Để chính xác nội dung cần hỏi xin vui lòng gõ chữ có dấu! Xin chân thành cảm ơn!

NGUYỄN THỊ KIM CÚC (Hội Tâm lý TP.HCM, chuyên viên tư vấn Mảng Tâm lý học đường)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên