TTO - Khuya 22-4, Man City đã dễ dàng vượt qua Wolverhampton 2-0 ngay trên sân khách nhờ hai pha lập công của Aguero và Nasri. Chiến thắng này giúp Man City thu hẹp cách biệt với M.U xuống chỉ còn ba điểm, qua đó sống lại hi vọng vô địch.
Thi đấu sau, Man City đã được tiếp thêm sức mạnh khi M.U bất ngờ bị Everton chia điểm trên sân nhà (hòa 4-4). Vì thế, nếu đánh bại được Wolverhampton, Man City sẽ chỉ còn kém M.U 3 điểm, và hi vọng vô địch sẽ sống lại với thầy trò HLV Mancini.
Với lý do đó và cùng với đội hình mạnh nhất, Man City đã chủ động gia tăng sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút 7, Man xanh có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau pha lên bóng bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha dứt điểm chéo góc của Aguero đã đưa bóng đi cắt ngang mặt khung thành.
Pha dứt điểm hỏng ăn của Aguero đã khiến HLV Mancini rất tức tối. Điều đó chứng tỏ ông rất cần chiến thắng ở trận này. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi chỉ có chiến thắng Man City mới có hi vọng lật đổ M.U trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.
Không chịu thua kém, Wolverhampton nhanh chóng đáp trả bằng pha nã đại bác của David Davis. Nhưng thủ thành Joe Hart đã chơi xuất sắc với pha bay người đấm bóng cứu thua cho Man City.
Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất Wolverhampton tạo được trước khu thành Man City.
Ở chiều ngược lại, càng thi đấu Man City càng tỏ ra nguy hiểm. Phút 16, Man City lại có cơ hội để vượt lên sau pha lên bóng bên cánh phải. Nhưng lần này đến lượt Samir Nasri bỏ lỡ với pha dứt điểm chéo góc sợt cột dọc sau đường chuyền thông minh của Zabaleta.
Với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, Man City cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng. Phút 27, từ pha lên bóng bên cánh trái, Clichy đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Wolverhampton cho Aguero phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo này đã dễ dàng sửa bóng hạ thủ thành De Vries, khai thông thế bế tắc cho Man xanh.
Có được bàn thắng nhưng Man City lại thi đấu khá rời rạc. Cũng may cho Man xanh đội chủ nhà quá yếu nên không gây được nguy hiểm cho khung thành thủ môn Joe Hart.
Chơi không được tốt nhưng Man City vẫn có được bàn thắng thứ hai sau một pha phản công đẹp mắt. Phút 74, xuất phát từ pha đá phạt nhanh của Tevez, bóng qua chân Clichy, Tevez rồi tìm đến vị trí của Nasri. Trong tư thế không kèm, tuyển thủ Pháp đã dễ dàng tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ thành De Vries, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Man xanh.
Với ba điểm giành được ở trận đấu này, Man City đã thu hẹp khoảng cách với kình địch M.U xuống chỉ còn ba điểm. Không chỉ có vậy, chiến thắng này khiến cho trận quyết đấu giữa hai đội trên sân Etihad vào ngày 1-5 tới càng trở nên hấp dẫn hơn.
Nếu giành chiến thắng ở đấu đó, Man xanh sẽ san bằng điểm số với Man đỏ và giành lại ngôi đầu bảng từ tay đối thủ này. Còn nếu thất bại, thầy trò HLV Mancini chính thức dâng ngôi vô địch cho đối thủ.
Niềm vui của Man City là nỗi đau của Wolverhampton. Bởi với việc trắng tay ở trận này, Wolverhampton đã kém nhóm an toàn tới 11 điểm (giải chỉ còn 3 vòng đấu), và phải nhận chiếc vé trở lại giải Hạng nhất vào mùa bóng tới.
Ở trận đấu muộn còn lại, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ West Brom. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Odemwingie với một pha dứt điểm hiểm hóc ở phút 75 của trận đấu.
Kết quả này không ảnh hưởng nhiều tới hai đội, bởi West Brom đã chính thức trụ hạng cách đây vài vòng đấu, còn Liverpool cũng chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu sau khi bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.
THIÊN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận