27/11/2008 06:10 GMT+7

Má tui khoái anh lắm!

ÚT CẦN THƠ
ÚT CẦN THƠ

TTC - Diễn viên, MC Hữu Luân lúc này khá đắt sô đóng phim.

MSQRk8kw.jpgPhóng to

Hữu Luân và Trang Nhung trong phim “Bão yêu thương” trên trường quay<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Một bữa đang chờ quay ở bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, chợt có cô hộ lý sà tới chỗ Hữu Luân huyên thuyên: “Trời, coi phim thấy... Thanh Thúy dễ thương quá trời, trông cho cổ với Cao Minh Đạt cưới nhau hết sức. Mà sao ngoài đời, Thanh Thúy với Cao Minh Đạt không cưới nhau luôn để Đức Thịnh... vớt mất, uổng quá!”.

Thấy người hâm mộ gặp mình mà nói chuyện... người ta, nên Hữu Luân nhắc: “Vai ông cha dễ thương hén, quí con dâu quá trời”. (Hữu Luân đóng vai ba chồng Thanh Thúy). Cô hộ lý ậm ừ rồi lại tiếp tục với... Thanh Thúy và Cao Minh Đạt. Lát sau, cô hỏi: “Ủa, mà anh tên gì?” làm Hữu Luân chưng hửng. Chừng biết tên anh, cô hộ lý tỉnh rụi: “Anh thì... má tui khoái lắm!”. Đang khóc dở mếu dở thì chợt có thêm vài nữ y tá từ tầng trên đi xuống: “A, anh Hữu Luân! Trời, má em mê anh lắm, nghe radio coi phim anh đóng nè. Lúc nào cũng nhắc tên Hữu Luân hết đó!”. Hữu Luân chặc lưỡi: “Giá như có thêm mấy em trẻ trẻ ái mộ nữa thì... cũng hay!”.

ÚT CẦN THƠ

_______________________

Ngã ba đường

Cô gái nói với người bạn thân:

- Tớ bây giờ ở ngã ba đường để lựa chọn khổ quá!

- Cụ thể thế nào, cậu nói rõ xem?

- Hôm cơ quan liên hoan, tớ đưa người yêu đi cho vui để giao lưu, ai dè bà nữ giám đốc rất quí anh ấy, và tuyển ngay làm trợ lý. Giờ tớ chả biết sẽ mất người yêu, hay mất việc đây bạn ơi!

- ???

VÕ ĐÌNH LANG (Bình Định)

vR0n3ICP.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 367 (ra ngày 1-11-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ÚT CẦN THƠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên