![]() |
Kim Oanh (vai Ló) và Anh Tuấn (vai Tâm) trong phim Ma làng |
Đây là một tác phẩm về đề tài nông thôn của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, sau bộ phim Đất và người từng được khán giả yêu thích. Ông bật mí: "Mặc dù tựa phim có chữ "ma", nhưng chắc chắn đây không phải là một bộ phim kinh dị. Tên phim cũng chính là tên tiểu thuyết mà chúng tôi chuyển thể của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Sách được phát hành năm 2002".
Thông qua thân phận những người dân ở miền núi khô cằn nghèo khó xã Bâm Dương, Ma làng phản ánh một giai đoạn khó khăn và biến động của những miền quê nghèo VN trong những năm 1980. Tay thư ký ủy ban Phạm Tòng từ một kẻ không ai biết đến bằng sự khôn khéo và mưu tính gian ác không từ bất cứ thủ đoạn nào, dần vươn lên tới chức phó chủ tịch rồi chủ tịch. Từ đó, Phạm Tòng lôi kéo họ hàng, kết bè kết phái, tìm cách làm giàu cho bản thân.
Cuộc sống của những người dân nghèo nơi đây càng ngày càng chìm trong bóng tối của đói nghèo, u mê. Họ phản ứng bằng thói chây lười, lê la quán rượu, ăn cắp vặt... Trong tình hình đầy nhiễu nhương đó, vai trò của Đảng khá mờ nhạt. Cụ thể là hình ảnh ông bí thư đảng ủy chuẩn bị nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng đã chọn cách sống ba phải, an phận để giữ gìn danh dự bản thân... May thay vẫn còn đó những người dân, cán bộ trong sáng nhiệt tình, dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải như anh bộ đội Tâm...
Ma làng qui tụ dàn diễn viên từ TP.HCM đến Hà Nội, Thái Bình... Đặc biệt với diễn xuất của các diễn viên có tên tuổi như NSƯT Bùi Bài Bình (trong vai Phạm Tòng), sự tung hứng của Hồng Sơn, Kim Oanh - những anh chị "Chí Phèo" thời nay - khiến câu chuyện trở nên dễ chịu, hài hước và pha chút kỳ ảo...
Vừa hoàn thành xong Ma làng, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tiếp tục bắt tay cho bộ phim có đề tài về nông thôn hiện đại Gió làng Kình dài 24 tập. Đạo diễn trầm tư: "Tôi rất thích làm phim về đề tài nông thôn bởi đây là một xã hội thu nhỏ với nhiều vấn đề điển hình. Số phận người dân nghèo nông thôn bị áp bức đến nay vẫn còn tồn tại. Người dân thôn quê chịu thiệt thòi hơn chúng ta nhiều lắm".
Rồi ông ngân nga lời ca ai oán trong bài hát do chính ông viết lời sẽ xuất hiện trong mỗi tập phim: Anh còn nhớ chăng, đêm ấy những bóng ma chập chờn. Những lo toan nghẹn ngào cả vùng quê đất nghèo không ngủ yên. Đó là đêm cuối mùa đông. Đó là đêm cuối cùng của mùa đông. Nghẹn ngào trong cơn đau trở dạ, khắc khoải mong chờ một bình minh đầu tiên những tia nắng vàng mang về ấm no bình yên....
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận