01/06/2010 18:38 GMT+7

Ma đề trong nhà

TruongUy
TruongUy

TTC - Người ta nuôi gà, vịt, heo... để kiếm tiền nuôi con, lo cho gia đình, còn bà Trần Thị Biên (Phường 5, Gò Vấp) thì tập trung nuôi... cọp. Con cọp này bà nuôi lúc đầu năm Canh Dần. Nó không ăn thịt người, mà ngốn hết cả đống tiền.

nTsXrOUz.jpgPhóng to

Đối với bà, dân chơi đề thứ thiệt, thì cọp là con số 6. Bà tin rằng, một ngày nào đó con cọp của bà xuất chuồng đáng giá tiền tỉ. Nghĩ đến lúc đó, bà tưởng tượng đến cái mặt vô cùng kinh ngạc của ông xã. Còn bây giờ thì bà tạm thời chấp nhận cái kiểu chọc tức của ông: “Bà là cọp cái hay sao mà nuôi cọp con? Con cái đứa ốm nhom, đứa thì học dốt, bà không lo, mà chỉ chăm vào con cọp!”. Nhà cửa lúc nào cũng ở trong “vùng gió xoáy”. Nhưng bà quyết tâm đã nuôi cọp, là nuôi tới cùng. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Mất tiền vào đề là chuyện lớn, mà mất hạnh phúc còn là chuyện lớn hơn. Nhưng bà cũng không sợ, năm ngoái bà nuôi con dê, cuối cùng huề vốn (hú hồn). Bà thanh minh tại bà tính chưa kỹ, năm Trâu mà nuôi dê, trâu ăn mất dê là đúng quá rồi! Ông xã bà gầm gừ suốt chứ chẳng dám ly hôn, bởi con còn nhỏ, ai nấu cơm, đi chợ, quét nhà...

Bà đi làm ở phòng vé của một rạp hát, về nhà còn ôm đủ thứ chuyện, chứ có phải chơi đâu. Bà chỉ mê đánh đề, nuôi mộng “làm giàu không khó”, làm sao bị chồng bỏ được! Ông nhằn kệ ông, bà cứ việc nuôi đề...

Thế nhưng, hôm qua cả nhà bà nháo nhào cả lên, vì thằng cu út bị rối loạn tiêu hóa phải nhập viện mà trong nhà không có 1 đồng, bởi bà ham nuôi đề nên không để dành khoản tiền nào phòng khi biến cố. Ông chồng tất tả chạy đi vay mượn. Vậy mà bà còn chống chế: “Thằng nhỏ mạnh cùi cụi, làm sao biết nó bị bệnh..”. Đến nước này thì ông giận dữ đòi “đường ai nấy đi”.

Còn bà Lê Minh Liên, một nhân viên ngành bán lẻ, thì tập trung trau dồi học hỏi khả năng bàn đề. Sau khi có “thai đề” thì bàn đề được coi như là quá trình “khai hoa nở nhụy” đề. Nếu người chơi không tự “sanh” được, thì cần thêm các chiến hữu bàn bạc để cùng nhau cho ra một con số có sức chứa cả đống tiền.

Để đấu tranh với ông xã có quan điểm: “Bàn đề là chuyện tào lao, không có căn cứ, có trúng cũng là chuyện ngẫu nhiên, gặp hên!”, bà chứng minh cho ông thấy, có cả một hội bàn đề trên mạng, toàn các chuyên gia tầm cỡ, chứ không phải đoán mò. Bà còn tham gia các chương trình cà phê đề, diễn đàn Eva đề để nâng cao nghiệp vụ.

Vài tháng sau, ông xã bà bắt đầu lo lắng khi thấy bà vợ sáng thức dậy không lo gì đến cơm nước, chợ búa, chỉ tập trung năng lượng nhớ lại và kiểm tra đêm qua mơ thấy gì, rồi ngồi lẩm bẩm, ghi ghi chép chép.

Thấy thằng con trai đái dầm, bà động não suy ra một con số, nghe hàng xóm chửi nhau “con ngựa”, bà cũng có cơ sở để phân tích và quyết định đánh con nào... Đến nỗi có lần bà phải nhập viện vì tai nạn giao thông, số tiền đóng viện phí, cũng là một gợi ý để bà thảo luận cùng với các hội viên hội đề.

Một hôm, bà nghe tin ông xã bà chở con nhỏ nào lả lướt ngoài phố. Như một phản xạ bền vững, bà tính toán ngay: Người ta hay gọi “con bồ của chồng” là “con đĩ”, nên bà quyết định “quất” con 21. Xong chuyện, bà mới bắt đầu... ghen. Bà ca cẩm, tra tấn ông chồng bạc tình, bạc nghĩa, có mới nới cũ, có trăng quên đèn. Ông chồng tỉnh bơ lý giải: “Bà có còn ham nói chuyện với tui nữa đâu, bà có hội đề của bà, có niềm vui bên các chiến hữu... tui đi với ai ảnh hưởng gì đến bà đâu!”. Chưa hết, mới đây bà phải trốn về quê bởi một lời đe dọa “xin tí huyết”, do cái tội tư vấn sao để người ta bị thua xiểng niểng phải cầm nhà trả nợ.

Xén tiền chợ, bớt tiền để dành, bỏ bê gia đình con cái, vợ chồng, nhạt phai hạnh phúc... là những hậu quả thường thấy do đề gây ra, nhưng nhiều fan hâm mộ của “ma đề” không nhìn thấy, bởi họ cứ say sưa với các thông tin “chị nọ, bà kia trúng đề quá trời luôn!”. Ảo tưởng với viễn cảnh chỉ cần một lần trúng là gỡ lại những tháng ngày mòn mỏi nuôi con đề, nên nhiều bà nội trợ trở thành con nghiện hết thuốc chữa.

PHƯ CHU

xNmqi5zG.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 405 ra ngày 1-6-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên