- Mình làm đám cưới nghe em!
Nàng bối rối:
- Em cũng muốn lắm nhưng ba sẽ không đồng ý đâu!
- Tại sao ?
- Ba bảo anh làm công nhân ở nhà máy Devan, mà nhà máy này xả nước thải trực tiếp ra sông làm ô nhiễm môi trường. Ba không chấp nhận có thằng rể hủy hoại thiên nhiên.
- Vì tình yêu của chúng ta, anh sẽ xin nghỉ làm ở Devan.
Sau thời gian thất nghiệp, chàng xin được việc ở một công ty cầu đường, gặp nàng, chàng nhắc lại chuyên cưới xin. Nàng lắc đầu:
- Ba nói rể ba phải là người đem niềm vui đến cho đời chứ không phải làm khổ mọi người bằng lô-cốt, hố tử thần, cầu sụp...
Chàng lại xin nghỉ làm ở công ty cầu đường để tìm việc khác. Dù có thể tìm được nhiều công việc tốt ở các ngành hải quan, nhà đất, điện lực… chàng đều chắc lưỡi bỏ qua vì nơi thì vòi tiền doanh nghiệp, nơi thì thủ tục hành dân, chỗ thì lời nhiều than lỗ để tăng giá... Chàng không muốn cha vợ con rể tranh cãi nhau về tốt xấu của nghề nghiệp làm khổ cho nàng. Cuối cùng chàng đành chấp nhận một công việc ở công ty công viên cây xanh. Bên công viên sạch đẹp với hoa nở khắp nơi, nhìn lên hàng cây xanh rợp bóng mát, chàng sung sướng nói:
- Ở đây đẹp quá phải không em? Bọn anh làm đấy! Lần này chắc ba sẽ đồng ý.
Nàng buồn bả nhìn chàng:
- Ba đã hứa gả em cho một anh ở công ty Devan rồi!
- Devan? Kẻ hủy hoại môi trường? Tại sao trước đây anh cũng làm ở Devan ba em không đồng ý, bây giờ lại chịu?
- Ba nói vì anh là công nhân còn anh ấy là giám đốc. con rể có chức quyền như anh ấy mới là người đem niềm vui đến cho đời... con gái của ba.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận