Phóng to |
| Ông Lê Hiếu Đằng |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
* Ông là một "quan chức đọc sách nhiều"?
- (Cười) Thật tình tôi duy trì thói quen đọc sách khi còn là sinh viên Đại học Luật khoa Sài Gòn, tôi cũng có một năm học Văn khoa Sài Gòn (1964) nên rất mê văn chương. Trước đây tôi theo dõi mảng dân chủ pháp luật, nhưng gần đây chuyển sang mảng văn hóa xã hội nên càng phải đọc nhiều hơn; bởi mình thường xuyên tiếp xúc với trí thức, văn nghệ sĩ mà cái gì cũng "ngẩn tò te" thì kỳ quá.
* Hiện nay ông đang đọc cuốn sách gì?
- Tôi là người đọc thường xuyên và cùng lúc có thể đọc nhiều cuốn sách. Thể loại tôi thích nhất là hồi ký. Tôi đã đọc các cuốn hồi ký của Tô Hoài, Phạm Xuân Ẩn thấy rất thích thú. Còn hiện nay thì tôi đang... lai rai thơ Phùng Quán, Trần Dần. Đọc Chống tham ô lãng phí của Phùng Quán làm năm 1956 mà thấy còn nguyên tính thời sự, như mới làm đây thôi. Tôi thuộc lòng bài Nhất định thắng của Trần Dần khi còn là sinh viên, giờ đọc lại vẫn thấy đầy xúc động (nói rồi ông đọc một đoạn dài bài Nhất định thắng).
* Theo ông, thơ Phùng Quán, Trần Dần hay ở điểm nào?
- Phùng Quán, Trần Dần là những nhà thơ tài năng của VN. Họ là những người đi trước, thơ của họ mang tính dự báo rất lớn. Cái hay chính là ở tính dự báo đó. Cứ lật lại những trang thơ của họ mà xem, những điều họ nói cách đây mấy chục năm bây giờ đang xảy ra, nhức nhối, đau lòng.
* Ông có tin vào sức mạnh của văn chương?
- Tin chứ! Tôi thấy gần đây sách của nhóm Nhân văn giai phẩm được in lại rất trang trọng, sách của nhóm Tự lực văn đoàn được in lại khá đẹp. Các nhà văn "có vấn đề” được phục hồi, trao Giải thưởng Nhà nước, trang trại Cẩm Giàng của anh em Thạch Lam được tôn tạo thành một địa chỉ văn hóa, đó là những điều đáng vui mừng. Tôi tin những gì ngoài văn chương sẽ bị lãng quên, chỉ có văn chương là còn mãi.
* Ông có đọc những loại sách công cụ khác?
- Có chứ. Tôi đọc sách về ngành luật của mình. Tôi đọc bổ sung sách triết học, tri thức nhân loại. Tôi thấy hiện nay có rất nhiều sách hay. Tôi có may mắn là bạn thân của những người mê đọc sách, như anh Bùi Văn Nam Sơn (dịch giả, nhà nghiên cứu triết học - PV) đã tặng hoặc giới thiệu cho tôi nhiều sách bổ ích.
Đọc để biết kho tàng tri thức nhân loại rất phong phú, đọc để tránh cực đoan, kiêu ngạo. Chẳng hạn những vấn đề về tự do, dân chủ thật ra là vấn đề của con người, nó là kinh điển nhưng luôn phù hợp với cuộc sống hiện tại. Vừa rồi đọc loạt bài về "Nhà lao An Nam ở Guyane" trên báo Tuổi Trẻ tôi vô cùng thích thú, xúc động. Loạt bài này đúng là nên in thành sách để cho những người trẻ đọc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận