Khi lớn lên cũng vậy, nó có thể nói với tất cả mọi người những câu, những điều thậm chí chưa ai nghĩ tới, trừ nói: “Xin lỗi”. Nó cho rằng mình chẳng làm sai điều gì bao giờ cả, chỉ là điều không may thôi. Mình là một đấng nam nhi, xin lỗi ư? Hèn lắm!
Một lần nó chở cô em gái chuẩn bị lên lớp 2 tới nhà cô giáo dạy kèm. Hẻm nhỏ vào nhà cô giáo thật khó đi, không cẩn thận một chút sẽ dễ gây ra tai nạn. Đi tới nửa con hẻm, chân của cô em ngồi sau không may va phải tay một thanh niên đang ngồi chơi ven đường, chiếc điện thoại trong tay chàng thanh niên rớt xuống. Nó dừng xe, hai anh em cùng quay lại. “Mày đi đứng cái quái gì vậy?”- Chàng thanh niên với vẻ mặt cau có và giọng giận dữ hỏi. Nó chỉ biết đứng ngây người và đoán chắc sẽ phải đón nhận một cú đá hay ít ra cũng một cái tát tai của anh thanh niên này.
“Dạ, xin lỗi anh. Anh của em không cố ý đâu ạ!” - Cô bé vừa nói với giọng chân thành vừa nhặt chiếc điện thoại đưa cho chàng thanh niên. Một lần nữa, nó đứng im. Nhìn vẻ mặt dịu lại của chàng thanh niên sau câu nói của đứa em gái, nó tự vấn lòng: “Hai từ xin lỗi thôi nhưng em gái mình đã làm tan biến một cơn giận dữ. Có khó lắm đâu, có gì là hèn kém đâu, tại sao mình lại không làm được nhỉ?”. Nó hướng mắt về phía chàng trai, đầu hơi cúi xuống: “Xin lỗi anh. Anh thông cảm, lần sau em sẽ cẩn thận hơn!”.
Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận