<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to
THỨ NHẤT: Lô cốt rèn cho chúng ta tính kiên nhẫn! Thử tưởng tượng, giờ cao điểm, chở một đứa con phía trước, một đứa phía sau, cả hai đứa luôn miệng kêu la, kêu đói, bạn thì mệt mỏi cả ngày vì công việc, vì bị sếp la, vì chậm có lương; lại bị rơi vào một cái “động bàn tơ” ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Bạn bực tức? Bạn bồn chồn? Bạn tuyệt vọng? Bạn nổi điên?... Ích lợi gì? Bạn cũng chẳng nhúc nhích được xăngti- mét nào! Điều bạn cần làm là phải biết chấp nhận chờ đợi! Hoàn cảnh rèn thói quen. Qua vài cuộc kẹt xe, tính nóng nảy của bạn chắc chắn được kiềm chế, bạn sẽ sớm có được tính kiên nhẫn tuyệt vời!
THỨ HAI: Lô cốt mang đến cho bạn nhiều bất ngờ... thú vị. Như tôi đây, lấy được vợ cũng nhờ bị kẹt xe tại lô cốt! Lần đó, tôi bị kẹt xe cứng ngắt hơn 1 tiếng đồng hồ. Đứng chôn chân một chỗ, xung quanh là khói, là bụi, là tiếng xe máy inh tai nhức óc; tôi ngó quanh quẩn xem có gì nhìn xả... stress không, thì gặp... nàng! Nàng đứng cạnh tôi, là người duy nhất không đeo khẩu trang (may thật!). Nhờ vậy, tôi ngắm được khuôn mặt thanh tú đang đau khổ của nàng. Nàng hắt hơi liên tục vì khói, bụi. Tính ga-lăng nổi dậy, tôi lấy khăn giấy đưa nàng. Câu chuyện đứng chờ kẹt xe diễn ra suốt 2 tiếng! Thế là quen nhau. Rồi thành vợ thành chồng! Bây giờ cứ ai hỏi anh chị quen nhau ở đâu, là vợ chồng tôi cứ tủm tỉm nhìn nhau cười!
THỨ BA: Lô cốt là môi trường lý tưởng để thẩm định... bản chất con người. Bị kẹt xe tại các lô cốt hàng tiếng đồng hồ, chỉ những người hiền hậu, tốt bụng, an phận mới không biểu lộ cảm xúc! Thông thường thì người nào cũng biểu hiện “bản năng” nóng giận, nổi điên của mình. Nhẹ thì chửi thề, tự rủa thầm; nặng thì kiếm chuyện gây gổ với mấy người kẹt xe đứng gần, rồi văng tục, rồi chửi rủa, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay! Bạn là sếp, nếu gặp nhân viên tại chỗ kẹt xe, thử quan sát biểu hiện của anh ta đi, bạn sẽ có câu trả lời về bản chất thật của anh ta!
THỨ TƯ: Lô cốt làm giảm bớt nạn đua xe, cướp giật, nhất là giờ cao điểm. Thử hỏi, kẹt xe xảy ra bất cứ địa điểm nào, thời điểm nào trong ngày, có điên mới đua xe hay cướp giật, dễ dàng bị công an tóm như chơi!
THỨ NĂM: Lô cốt tăng kẹt xe, tăng khói, bụi, tiếng ồn; từ đó tăng cả stress, làm gia tăng nếp nhăn, làm da mặt nổi mụn, sần sùi... Vấn nạn này tăng thêm thu nhập cho các thẩm mỹ viện, các điểm tư vấn chữa stress.
Đó chỉ là vài điểm tích cực của lô cốt. Mỗi lúc kẹt xe, xung quanh bạn ai cũng đau khổ đến phát điên, bạn hãy học tập như tôi, nghĩ những lợi ích từ lô cốt và bạn sẽ thấy tâm hồn luôn tươi trẻ, không stress. “Cuộc đời vẫn đẹp sao” với lô cốt bạn ơi!
Tuổi Trẻ Cười số 417 ra ngày 1-12-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận