Cũng có câu chuyện về lời cam kết, lời hứa của người dân ở hai ngôi làng Siêu Quần (xã Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) và làng Phú Thọ (xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình). Dân làng hứa với tổ tiên sẽ giữ gìn cây lộc vừng quanh làng.
Lời hứa truyền từ đời này sang đời khác và đến nay rừng cây vẫn được giữ nguyên trước bao âm mưu chặt phá của bọn xấu, cũng như những bạc tỉ tung ra đặt giá mua những gốc lộc vừng cổ thụ. Dân làng quyết giữ rừng cây của làng như giữ lời cam kết với tổ tiên.
Hai lời hứa đã được thực hiện bằng nhiều nỗ lực vượt qua bao khó khăn, mất mát, bằng những kiên trì bền bỉ vượt qua bao đe dọa, mua chuộc.
Câu chuyện về hai lời hứa làm Bút Bi tôi suy nghĩ và nhớ lại nhiều lời hứa khác từng được đưa ra để rồi phai mờ dần theo năm tháng đến nỗi chính người hứa cũng quên đã nói! Đã hứa thì giữ lấy lời/Đừng như con bướm đậu rồi lại bay!
Đâu có dễ với những lời hứa?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận