28/12/2006 19:06 GMT+7

Lọ Lem Trung Hoa ra đời trước Lọ Lem phương Tây 800 năm

MẠNH HÀ (Theo Chinanews)
MẠNH HÀ (Theo Chinanews)

TTO - Hẳn mọi người ai cũng biết câu chuyện Cô bé Lọ Lem (Cinderella) nổi tiếng của nhà văn Pháp Charles Perrault. Tuy nhiên, theo Global Times, một số ít người biết rằng tại Trung Quốc vào đời Đường (618 - 907), nhà văn Đoạn Thành Thức cũng đã viết một câu chuyện tương tự, trước nhà văn Pháp 800 năm.

yCUcBGTl.jpgPhóng to
TTO - Hẳn mọi người ai cũng biết câu chuyện Cô bé Lọ Lem (Cinderella) nổi tiếng của nhà văn Pháp Charles Perrault. Tuy nhiên, theo Global Times, một số ít người biết rằng tại Trung Quốc vào đời Đường (618 - 907), nhà văn Đoạn Thành Thức cũng đã viết một câu chuyện tương tự, trước nhà văn Pháp 800 năm.

Đoạn Thành Thức (803 - 863) là nhà văn nổi tiếng cuối đời Đường. “Nàng Lọ Lem” của ông tên là Diệp Thiên. Bằng giọng văn giản dị, Đoạn Thạch Thức đã sáng tạo nên một nàng Lọ Lem Trung Hoa xinh đẹp, nhân hậu trong câu chuyện của mình.

Truyện kể rằng: ngày xưa có người trưởng làng sống ở vùng tây nam Trung Quốc. Ông có hai người vợ. Một trong hai người vợ chẳng may đau ốm và qua đời để lại đứa con gái nhỏ tên Diệp Thiên. Đứa trẻ này rất thông minh nên vị trưởng làng rất yêu quý. Tuy nhiên, sau đó người cha cũng qua đời. Cô bé Diệp Thiên bắt đầu một cuộc sống khốn khổ dưới sự ngược đãi của người mẹ kế. Bà bắt cô phải làm những công việc nhà nặng nhọc, đi vào rừng lấy củi và gánh nước từ hồ sâu về nhà.

Một hôm, khi Diệp Thiên ra hồ lấy nước, cô bất chợt phát hiện thấy một chú cá vàng nhỏ trong hồ. Cô mang cá về nhà, giấu người mẹ kế nuôi cá trong chiếc bể ở sân sau. Con cá vàng dường như hiểu được cảm xúc của con người: nó nổi lên mặt nước mỗi khi Diệp Thiên đến gần. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau người mẹ kế cũng phát hiện ra sự việc. Bà sai Diệp Thiên đi lấy nước tại một nơi rất xa nhà, đoạn bà mặc quần áo của cô để dụ cá vàng nổi lên, bắt lấy và ăn thịt.

Khi Diệp Thiên trở về, không tìm thấy con cá yêu quý đâu, cô khóc nấc. Ngay lúc đó, một người đàn ông hiện ra trong không trung và bảo cô hãy tìm nhặt xương cá và ước nguyện bất kỳ điều gì trên những chiếc xương đó. Diệp Thiên vâng theo lời chỉ bảo và thấy điều ước hiển linh: cô có được tất cả những đồ trang sức, thức ăn và quần áo như mong muốn.

Một hôm, người mẹ kế đưa những cô con gái ruột của bà đến dự tiệc tại một lễ hội và bảo Diệp Thiên phải ở nhà. Khi bà đi khỏi, Diệp Thiên lấy những mảnh xương cá ra ước cho mình một chiếc áo choàng làm bằng lông chim bói cá và một đôi giày vàng. Cô mặc áo khoác, mang giày rồi cũng đi dự tiệc. Nhưng người mẹ kế và các con bà phát hiện ra cô. Diệp Thiên vội vã chạy về nhà, đánh rơi một chiếc giày trên đường. Khi người mẹ kế về đến nhà, bà thấy Diệp Thiên đang ngủ trong giường nên không còn chút nghi ngờ nào cả.

Chiếc giày vàng mà Diệp Thiên đánh rơi nhẹ như một chiếc lông. Giày không phát ra tiếng động nào khi bước đi trên đá. Chiếc giày được nhặt và bán cho một vị vua trẻ nước láng giềng. Nhà vua hạ chỉ cho tất cả phụ nữ trong nước thử đi vừa chiếc giày nhưng không tìm được ai. Nhà vua ra lệnh cho quần thần tìm cho ra chủ nhân của chiếc giày và cuối cùng họ tìm được Diệp Thiên. Vẻ đẹp cùng những kỉ niệm vất vả của cô khiến nhà vua cảm động. Ông vời Diệp Thiên về nước và phong nàng làm phi. Còn người mẹ kế và những cô con gái bị chết trong một trận mưa đá.

MẠNH HÀ (Theo Chinanews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên